TT - Bất ngờ vì cuối tuần qua Giải ngoại hạng Anh (Premier League) tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận vòng 3 Cúp FA nhưng chúng tôi đã nhận được gần 600 bài dự thi.
Hầu hết các bài viết đều tập trung bình luận kết quả bất ngờ ở những vòng đấu qua. Đó là câu chuyện Manchester United (M.U) thua hai trận liên tục trước Blackburn Rovers và Newcastle, Arsenal gục ngã trước Fulham...
Bài viết được ban giám khảo chấm giải nhất của độc giả Nguyễn Văn Chiến (Đắk Nông) cũng là câu chuyện liên quan đến sự kiện nhiều đội bóng lớn ngã ngựa. Độc giả Nguyễn Văn Chiến đã mượn câu chuyện chàng tí hon David đánh bại gã khổng lồ Goliath trong truyền thuyết Hi Lạp để làm chủ đề trong phần bình luận của mình.
Một số bài viết đã bình luận câu chuyện thủ thành người Mỹ Tim Howard (Everton) không ăn mừng pha ghi bàn với cú đá xa tới 100m vào lưới Bolton trong trận đấu ở vòng 20 Premier League để chia sẻ nỗi buồn với đồng nghiệp Bogdan (Bolton). Hơn 50 bài viết bình luận câu chuyện lão tướng 37 tuổi Paul Scholes đồng ý trở lại thi đấu, để giúp M.U giải quyết những khó khăn ở khu trung tuyến...
Dưới đây là danh sách 11 bạn đọc trúng giải vòng 21:
* Giải nhất: Cảm ơn những chàng David (Nguyễn Văn Chiến), giải nhì: Bài học từ câu chuyện của Kodak (Thái Thành Chung), giải ba: Chiếc bánh chia đều (Lại Thế Dự).
* 8 giải khuyến khích: Hành động đáng quý của Howard (Lê Nguyễn), Dùng “lão thần” trị “loạn thần” (Bảo An), Mỹ nhân tự cổ như danh tướng... (Phan Nguyễn Khánh Đan), Truyền thống, hiện đại - sự đối lập của Newcastle (Lê Hoài Dư), Đừng vội định tội (Lưu Phi), Giá trị của những cựu binh (Nguyễn Thanh Phương), Đâu chỉ có niềm tin (Phạm Văn Thành), Áp lực của gia đình (Phan Huy Đăng).
Cuối tuần này Premier League sẽ trở lại với các trận ở vòng 21, trong đó có khá nhiều cặp đấu đáng chú ý như: M.U - Bolton, Aston Villa - Everton, Chelsea - Sunderland... Chúng tôi khuyến khích bạn đọc viết bình luận trước vòng đấu này. Bài viết hay sẽ được chọn đăng trên số báo thứ sáu 13-1.
K.B.
Cảm ơn những chàng David Hình tượng chàng tí hon David quật ngã gã khổng lồ Goliath được nhà điêu khắc Michelangelo khắc họa rõ nét qua bức tượng một chàng trai tí hon nhưng oai phong ngạo nghễ. Chiến thắng ấy về sau được coi là biểu tượng cho những kỳ tích khi người tí hon quật ngã gã khổng lồ... Ở Premier League, chuyện những đội bóng tí hon quật ngã những đội bóng lớn không phải là hiếm, nhưng cùng ở một vòng đấu xuất hiện nhiều chàng David như những loạt trận vừa qua thì quả thực là hi hữu. Những người lạc quan nhất cũng không thể tưởng tượng ra kết quả cả ba đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng liên tục gục ngã trước những cái tên yếu ớt. Sân Old Trafford, trong ngày sinh nhật của HLV Ferguson, việc được tiếp đón đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng như Blackburn được mọi người ví như món quà sắp sẵn cho Sir Alex. Ấy vậy mà đội bóng “tí hon” Blackburn lại làm nên kỳ tích khi “giáng” vào lưới M.U tới những ba bàn thắng. Ferguson gọi thất bại đó là thảm họa, nhưng chiến thắng ấy hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của Blackburn. Chưa dừng lại ở đó, ở vòng tiếp theo M.U tiếp tục bị “chú lùn” Newcastle quật ngã ba bàn trắng. Cũng trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea của HLV Villas-Boas nhận quả đắng ngày cuối năm trước Aston Villa. Trong khi đó, đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng Man City cũng bị quật ngã trên sân Ánh Sáng của Sunderland. Khi mọi người đều nhận định cuộc đua vô địch năm nay chỉ còn là song mã ở thành Manchester, thì những chiến thắng trên chẳng khác gì cơn mưa mở ra cả bầu trời hi vọng cho nhóm bám đuổi phía sau. Cuộc đua đến chức vô địch Premier League vẫn còn vẹn nguyên sự hấp dẫn nhờ kỳ tích của những chàng David. Cảm ơn chiến công của những Sunderland, Aston Villa, Blackburn và Newcastle. Những kỳ tích ấy không chỉ thể hiện khát khao chiến thắng mà còn là món quà đẹp được các chàng David trao cho phần còn lại ở Premier League. NGUYỄN VĂN CHIẾN (Đắk Nông) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận