![]() |
Tuấn Anh (giữa) trong trận cầu tạm biệt sân Oleiku vào chiều 30-1. Ảnh: S.H |
Trận này, HLV Milos Rus đã đưa Tuấn Anh vào thi đấu trọn hiệp một chứ không phải chơi từ 20 đến 25 phút như ông từng tuyên bố vài ngày trước. Với lối chơi kỹ thuật tinh tế, xoay trở khéo léo tiền vệ Tuấn Anh đã giúp lối chơi của Yokohama FC có phần mềm mại và thanh thoát hơn.
Điều rất dễ nhận thấy là dù Tuấn Anh di chuyển rộng, lùi sâu về trên sân nhà nhưng anh lại có rất ít cơ hội nhận bóng của đồng đội để triển khai tấn công. Lý giải về điều này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng lối chơi chủ đạo của Yokohama FC là tấn công biên và lật bóng bổng vào trung lộ nên Tuấn Anh chưa phát huy hết sở trường của mình với những quả tỉa bóng, chọc khe tinh tế thường thấy.
Lối đá đơn giản của Yokohama FC đã giúp họ làm nên chuyện vào giữa hiệp một khi Nomura tự do bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.
Tiếc cho Hoàng Anh Gia Lai khi họ chơi khởi sắc trong hiệp hai với nhiều pha tấn công sắc sảo nhưng thần may mắn đã ngoảnh mặt với đội chủ nhà: phút 77 Hồng Duy đột phá táo bạo sút bật xà ngang. Cuối trận, đến lượt Thái Học cũng có tình huống tương tự, nhưng cú dứt điểm hiểm hóc của anh bị cột dọc chặn lại.
![]() |
Tuấn Anh chào tạm biệt thầy chủ nhiệm lớp đại học. Ảnh: S.H |
Trả lời Tuổi Trẻ sau trận đấu, HLV Milos Rus cho rằng: “Mới đến tập trung cùng CLB trong một tuần nhưng với những gì Tuấn Anh thế hiện trong các buổi tập và thi đấu 45 phút đã mang lại sự hài lòng với tôi. Cậu ấy còn yếu về thể lực và chúng tôi sẽ giúp Tuấn Anh cải thiện trong thời gian sắp tới. Tôi tin rằng không lâu nữa thôi, cậu ấy sẽ chơi bóng với đẳng cấp cao hơn. Trận này, Tuấn Anh đã vượt qua được áp lực tâm lý khi chơi trận đấu tạm biệt khán giả từng ái mộ mình, cậu ấy đã thể hiện rất tốt…”.
HLV Milos Rus cũng nói thêm rằng ông thật sự ấn tượng với các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai với kỹ thuật cá nhân khéo léo. Trong đó, hai tiền vệ biên số 7 (Hồng Duy) và 17 (Vũ Văn Thanh) có những pha dốc bóng dọc biên rất lợi hại. Cả hai cầu thủ này gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Yokohama FC.
Kết thúc trận đấu, Tuấn Anh đã chạy đến khán đài A và B để chào tạm biệt khán giả vốn từng dành cho anh nhiều tình cảm ưu ái khi còn khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Tối 31-1, Tuấn Anh sẽ đi cùng Yokohama FC về Nhật để chuẩn bị cho mùa bóng mới sẽ khởi tranh vào tháng 2 tới đây.
Bắt tay chào tạm biệt thầy giáo chủ nhiệm lớp đại học- Nguyễn Thanh Đề (trường Đại học sư phạm TDTT TP.HCM- Tuấn Anh nói: “Thấy cố gắng giúp em học tập từ xa. Một năm sau, em sẽ trở về và tiếp tục theo học cùng các bạn…”.
![]() |
Ban tổ chức và lãnh đạo Yokohama FC trao quà cho đại diện chương trình Cơm có thịt- Quỹ trò nghèo vùng cao (đứng giữa). Ảnh: S.H |
Trước trận đấu, ban tổ chức và các đội bóng dự giải đã gởi 120 triệu đồng (trích ra từ ½ tiền thưởng của các đội) ủng hộ chương trình Cơm có thịt- Quỹ trò nghèo vùng cao. Sau trận đấu, lãnh đạo đội Yokohama FC quyết định tặng thêm 30 triệu đồng tiền thưởng cho chương trình nói trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận