![]() |
Ảnh: Getty Images |
Tin bài liên quan<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
|
|
|
HLV Prandelli "lộ hàng" từ rất sớm, báo chí Ý "rần rần" bình luận về đội hình ra sân của đội nhà. Khắp thế giới biết Chiellini ra sân cánh trái, Balzaretti đổi từ cánh phải sang cánh trái. Diamanti sẽ vào sân trong hiệp hai thay Cassano. Ý tự tin vào trận.
Bên chiến tuyến còn lại, HLV Joachim Loew im như thóc, giữ kín đội hình ra sân hòng tạo một sự bất ngờ cho đối phương. Không ai biết cầu thủ nào sẽ sắm vai trên hàng công của Đức; Reus và Schuerrle có được vào sân hay không; Klose hay Gomez đá cắm; rồi cả Podolski và Mueller nữa... Có lẽ chính HLV Joachim Loew cũng rối!
Cuối cùng ông Loew tung ra một đội hình lạ lẫm nhất từ đầu giải đến nay để hóa giải hàng tiền vệ tinh quái của Ý. Mọi người bất ngờ nhưng những người mà Loew muốn bị bất ngờ nhất, Prandelli và Pirlo, lại không như vậy.
Lần đầu tiên kể từ đầu Euro 2012, Đức chỉ còn chơi với hai tiền đạo mà có đến bốn tiền vệ đó là Oezil, Schweinsteiger, Khedira và nhân tố mới Kroos. Trước giải, đã có rất nhiều tranh luận ở Đức về việc ai sẽ đá cặp với Schweinsteiger, Kroos hay Khedira. Bốn trận trước là Khedira và hôm nay là cả hai. Kroos đá chính, thay tiền đạo cánh phải. Do đó ở cánh này, hậu vệ Boateng sẽ dâng lên mỗi khi Đức tấn công.
Joachim Loew dự định lấy số đông nhân sự ở giữa sân để khắc chế bốn tiền vệ của Ý. Nhưng những gì diễn ra trên sân cho thấy kế hoạch này hoàn toàn bị phá sản. Sự có mặt của Kroos đã khiến cho trục vận động Oezil - Khedira bị lỡ nhịp. Hàng tiền vệ Đức thiếu nhịp nhàng còn bên cánh phải Boateng lên công không tốt, về thủ không xong.
Ngược lại, hàng tiền vệ của Ý lại có xu hướng hoạt động rất độc lập từng cá nhân. Bốn cầu thủ Montolivo, Pirlo, De Rossi và Marchisio không phải là một hàng tiền vệ gắn kết bằng những đường đan bóng như của Tây Ban Nha mà là một tập thể mạnh nhờ biết cách bọc lót cho nhau.
Với lối hoạt động độc lập, "du kích" như vậy nên chỉ cần một phút tỏa sáng của bất kỳ tiền vệ nào, bằng một đường chuyền hay chọc khe thì hiệu quả sẽ đến, không quan tâm đến hàng tiền vệ đối phương có ra sao.
Ý tưởng này đã thành hiện thực bằng hai bàn thắng của Balotelli khi trận đấu diễn ra chưa tròn 40 phút. Phút 20, Pirlo mở bóng sáng tạo cho Cassano bên cánh trái. Do Boateng chưa lui về kịp nên Hummels phải chạy ra lấp khoảng trống. Tận dụng sự không hiểu ý nhau của Boateng và Hummels, Cassano khéo léo đi bóng qua hai cầu thủ này rồi tạt vào giữa cho Balotelli bật cao hơn Badstuber đánh đầu tung lưới Neuer.
Rồi lần thứ hai, ở phút 36 là một đường mở bóng dài của Montolivo cho Balotelli. Khống chế khéo léo rồi sút tung lưới Neuer, Balotelli có bàn thắng thứ hai sau hai cú dứt điểm trong trận, hiệu suất 100%; trái ngược với hiệu suất tồi tệ sút 9 cú, không có bàn nào trong trận gặp Anh.
Ý dẫn trước hai bàn với cả một bề dày lịch sử không thua Đức sau lưng. Hiện tại và quá khứ thuộc về người Ý. Cái tương lai chỉ kéo dài 60 phút còn lại là quá ít để người Đức đảo lộn tất cả.
HLV Joachim Loew tìm hết cách, Klose vào thay Gomez, Reus thế Podolski rồi Mueller thay Boateng. Nhưng cuối cùng chỉ là bàn gỡ muộn ở phút 90+2 của Oezil từ chấm phạt 11m.
Neuer cũng làm mọi cách, như hai lần dâng cao xâm nhập vòng cấm đối phương hay từ giữa sân đánh đầu nhồi bóng vào trung lộ cho đồng đội. Nhưng Neuer không thể sửa được sai lầm trong cả hai bàn. Một thủ môn tầm cỡ như Neuer không thể cả hai lần đều đứng chôn chân tại chỗ rồi quơ tay hú họa hòng chặn các cú dứt điểm, một bằng đầu, một bằng chân phải đầy uy lực và cả căm hờn của Balotelli.
Tiếp tục phát huy những gì đang mạnh và khắc phục những điều chưa tốt, tuyển Ý cho thấy họ hoàn thiện hơn qua từng trận đấu và xứng đáng vượt qua Đức để có mặt ở trận chung kết.
Còn Đức, một lần nữa họ cho thấy lứa cầu thủ mới đầy kỹ thuật của mình vẫn còn thiếu cái tinh thần thép của thế hệ đàn anh và vẫn chưa đủ độ chín: thua bán kết World Cup 2006, thua chung kết Euro 2008, thua bán kết World Cup 2010 và thua bán kết Euro 2012.
Đức - Ý 0-1 |
Đức - Ý 0-2 |
Đức - Ý 1-2 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận