19/03/2010 11:50 GMT+7

Tủ sách dòng họ - một dự án đậm chất nhân văn

 DUY PHÚC
 DUY PHÚC

AT - Với khẩu hiệu "Sách mang cơ hội cho mọi người. Hãy tặng sách cho các tủ sách dòng họ Việt Nam", chàng trai xứ Nghệ Nguyễn Quang Thạch bắt đầu tuyến xuyên Việt những ngày đầu xuân bằng xe máy, để vận động mọi người cùng đóng góp cho dự án sách hóa nông thôn.

Điều đáng mừng là sáng kiến của anh đã nhận được sự ủng hộ của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch. Đồng thời, VTV cũng truyền hình trực tiếp chuyến đi nhằm đánh thức sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội về vấn đề này.

Từ năm 2007, anh Thạch âm thầm tích góp vốn liếng, bỏ ra biết bao công sức để từng bước hình thành ở mỗi làng, mỗi xã một tủ sách dòng họ. Theo anh, văn hóa dòng họ ở nông thôn nước ta phát triển rất mạnh. Có những việc thôn, xã không vận động được, nhưng chỉ cần người trưởng họ kêu gọi là cả họ xúm vào đóng góp. Thực tế sách để ở thư viện xã ít ai ngó ngàng, song khi đưa về tủ sách dòng họ thì người đọc đông hẳn lên.

Anh bảo "có xã xây cổng làng cả trăm triệu đồng, thật lãng phí và háo danh", trong khi đó chỉ với 5 triệu đồng là có ngay tủ sách dòng họ, gồm một tủ sách và xấp xỉ chừng 300 đầu sách. Đến nay, dự án đã "vận động, quyên góp từ các tổ chức, cá nhân khoảng 7.000 cuốn sách; phối hợp cùng 53 dòng họ xây dựng một tủ sách" (Tuổi Trẻ ngày 2-2-2010). Một điều thú vị nữa là nghe nói ở Mộ Trạch (Hải Dương) hoặc An Lão (Hải Phòng), số thanh niên và trẻ em vào Internet chơi game giảm hẳn sau khi có tủ sách dòng họ.

Trước khi bắt đầu dự án, anh đã khảo sát tình hình địa phương khá thấu đáo và đưa ra nhiều nhận định hết sức tinh tường. Anh cho rằng: "Một đời sống sẽ tốt đẹp hơn khi gốc rễ của nó bắt đầu từ việc đọc sách... Dòng họ càng nhiều người giỏi thì càng có văn hóa ứng xử, tính cách càng khiêm tốn và điềm đạm hơn. Dân tộc mình, đất nước mình muốn 50 năm nữa tiến bộ thì bây giờ phải biết đọc sách".

Có người khuyên can anh không nên "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", nhưng anh thì nghĩ khác: "Xã hội là chính chúng ta. Thay vì kêu ca, hãy hành động từ những việc nhỏ nhặt nhất. Hãy đi thăm trẻ em nhiễm chất độc da cam. Hãy tới bệnh viện hiến vài trăm mililit máu. Và thay vì khẳng định "nông dân không đọc sách", hãy đưa sách về cho họ đã” (Vietnamnet/ 22-10-2009)

Một năm mới bắt đầu bằng hành trình xuyên Việt với mục đích cao cả. Và hành trình dài ấy dường như đang tiếp nối bao khát vọng được nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn cho nông thôn và người nông dân Việt Nam.

BCfNNSbC.jpgPhóng to

Áo Trắng số 5 (ra ngày 15/3/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 DUY PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất