- Vâng, rất vui. Không vui sao được khi hộp thư điện tử của tòa soạn đầy những lời chúc mừng. Không vui sao được khi tình cảm của người đọc vẫn còn đầy ăm ắp. Nhưng nói thật lòng nhé, nhận hoa, lời chúc mừng mà mắc cỡ quá đi mất.
- Sao lại mắc cỡ? Tui thấy trong năm qua báo chí cũng làm được nhiều chuyện đó chứ. Dân đen tụi tui làm sao quên được những loạt bài nêu quan điểm phản bác việc tận thu bằng các loại phí của ngành giao thông; làm sao quên được chuyện báo chí kêu phải tăng mức giảm trừ gia cảnh trong vụ thuế thu nhập cá nhân; làm sao quên được những phóng sự điều tra nhằm nhặt những con sâu mãi lộ giúp ngành công an...
- Vâng, xin cảm ơn các bác đã nhớ được những chuyện báo chí làm được. Nhưng bản thân Bút Bi và đồng đội thì xưa nay đang cố rèn cái tính hãy quên những việc mình làm được, mà phải cố nhớ những chuyện chưa làm được. Chứ làm được chút gì cũng nhớ vanh vách để kể thì coi như hỏng.
Và trong bộ nhớ của Bút Bi với đồng nghiệp thì danh sách những việc chưa làm được còn dài dằng dặc. Xin kể sơ sơ nhé: nạn tham nhũng vẫn còn lộng hành, bất công xã hội vẫn còn đầy rẫy, trộm cướp ngày mỗi nhiều, giáo dục còn quá nhiều những lỗ hổng, văn hóa thì nay hở mai hát nhép...
- Thôi, cuộc chiến còn dài, ráng lên đi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận