- Số cặp là chuyện bình thường, nhiều chiếc xe còi cũng có số đẹp vậy, ngẫu nhiên thôi mà...
- Độc là ở chỗ ngẫu nhiên đó! Này nhé, chiếc xe này là chiếc thứ 46 trong xêri 350 chiếc được sản xuất. Xe độc triệu đô, lấy đúng số thứ tự của xe mà lại là số cặp, đúng là vô tiền khoáng hậu!
- Chưa chắc đã hay! Có người cho rằng số đó là “tử lộc”, số tối kỵ. Đó là chưa nói người có máu mê số má kỵ số chia hết cho bốn và gọi đó là số tử, tương ứng với sinh - lão - bệnh - tử đó!
- Ấy là tại ông nghĩ theo hướng tiêu cực. Cứ hiểu là “tứ lộc” đi, lộc của bá tánh tứ phương đổ về, vậy không phấn khởi sao?
- Ờ ờ, cũng phải... Vì có lộc nên mới có tiền mua xe triệu đô, mua được biển số đẹp...
- Liều liệu cái mồm, toàn bốc số bằng máy tính, ngẫu nhiên nó ra số đẹp, mua là mua thế nào?
- Phải, phải. Đã “tứ lộc” thì việc gì cũng suôn sẻ, may mắn. Mà suôn sẻ may mắn thì càng có lộc. Có lộc thì bánh ít đi bánh quy lại, lại thêm lộc, lại càng giàu to! Ước gì mình cũng có lộc cỡ đó...
- Thì phải đi xin lộc. Có điều nhớ chi kha khá, chớ keo kiệt quá xin tứ lộc quỷ thần lại cho tử lộc là toi đó cha nội!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận