08/09/2022 19:08 GMT+7

Tứ kết Cúp quốc gia 2022: Như trận đá tập, CLB Hà Nội thắng dễ Bình Phước

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Không có bất ngờ xảy ra khi Bình Phước - đội hạng nhất cuối cùng đã dừng bước ở Cúp quốc gia mùa này sau trận thua 0-5 trước Hà Nội vào chiều 8-9 ngay trên sân nhà. Một trận đấu quá cách biệt về đẳng cấp lẫn chuyên môn.

Tứ kết Cúp quốc gia 2022: Như trận đá tập, CLB Hà Nội thắng dễ Bình Phước - Ảnh 1.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải - tác giả bàn mở tỉ số vào lưới Bình Phước - Ảnh: ANH NGUYỄN

Trên đường tiến vào trận tứ kết Cúp quốc gia mùa này, Bình Phước đã để lại sau lưng hai CLB từng đoạt chức vô địch V-League là SLNA (2-1) rồi Quảng Nam (3-0).

Tuy nhiên, đó là chuyện xảy ra hồi đầu mùa bóng. Vào thời điểm hiện tại, Bình Phước đang ngụp lặn ở đáy bảng Giải hạng nhất, chính vì vậy mà họ gần như không còn tinh thần lẫn động lực ở Cúp quốc gia.

Tình cảnh của hai đội trái ngược hoàn toàn khi lần đầu gặp nhau ở Cúp quốc gia. Nếu như chủ nhà Bình Phước đang đối mặt với nguy cơ xuống đá Giải hạng nhì mùa tới thì Hà Nội chễm chệ ngôi đầu bảng V-League 2022.

Cho nên, dù phải đá trên sân đối phương nhưng ít ra về mặt tinh thần thì đội khách Hà Nội đã vượt trội. Đó là chưa đề cập đến sự cách biệt quá lớn về khía cạnh chuyên môn khi đội hình xuất phát của đội bóng thủ đô có tới 6 tuyển thủ quốc gia và 3 người đang chơi cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Kinh nghiệm trận mạc, đẳng cấp và kỹ thuật cá nhân khéo léo của các cầu thủ giúp đội khách Hà Nội sớm chiếm ưu thế. Và chỉ sau 1 phút 56 giây nhập cuộc, Tuấn Hải đã có bàn mở tỉ số cho Hà Nội với cú sút quyết đoán đầu vòng cấm địa từ quả bật tường của Hùng Dũng.

Tròn chục phút sau, từ một tình huống phản công sắc bén, Tuấn Hải dọn cỗ cho Nguyễn Văn Tùng kết thúc hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách.

Hiệp 2, trận đấu có phần sôi động hơn khi Bình Phước tổ chức tấn công nhiều và sút cầu môn nhiều hơn. Tiếc là những pha kết thúc này vừa hiền vừa không đủ lực nên thủ môn trẻ Quan Văn Chuẩn (21 tuổi) dễ dàng hóa giải.

Tứ kết Cúp quốc gia 2022: Như trận đá tập, CLB Hà Nội thắng dễ Bình Phước - Ảnh 2.

Đỗ Hùng Dũng (phải - Hà Nội) có ngày sinh nhật đáng nhớ khi lần đầu chơi bóng trên sân Bình Phước - Ảnh: ANH NGUYỄN

Không tìm được bàn thắng danh dự, Bình Phước lại bị thủng lưới ở phút 68 sau pha dàn xếp đá phạt góc. Duy Mạnh là người chạm bóng sau cùng trước lúc bóng bay xoáy vào góc cạnh. Bàn thắng hy hữu cho Duy Mạnh ở chỗ bóng trúng vai của anh rồi bay vào lưới.

Trong 70 phút có mặt trên sân trước khi nhường lại vị trí cho Văn Quyết đá thay, thủ quân Đỗ Hùng Dũng để lại dấu ấn với hai đường chuyền bóng quyết định dẫn tới bàn thắng của Tuấn Hải rồi Duy Mạnh. Có lẽ, đó cũng là món quà đáng nhớ nhất trong đời cầu thủ của anh đúng vào dịp sinh nhật thứ 29 (Hùng Dũng sinh ngày 8-9-1993).

Vài phút sau lúc vào sân, Văn Quyết có cú đúp bàn thắng, ấn định chiến thắng 5-0 cho Hà Nội.

Với lịch thi đấu đã được ấn định, Hà Nội sẽ đá trận bán kết với Hoàng Anh Gia Lai. Trận bán kết còn lại, Thanh Hóa sẽ gặp đội thắng của cặp Viettel - T. Bình Định.

Bảng xếp hạng V-League 2022 sau vòng 15: Hà Nội nhất, CLB TP.HCM và Sài Gòn cuối bảng Bảng xếp hạng V-League 2022 sau vòng 15: Hà Nội nhất, CLB TP.HCM và Sài Gòn cuối bảng

TTO - Kết thúc vòng 15 V-League 2022, CLB Hà Nội tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 30 điểm. Bình Định và Hải Phòng xếp ở các vị trí tiếp theo. CLB TP.HCM và Sài Gòn chia nhau hai vị trí cuối bảng.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên