Phóng to |
| Bị cáo Hom Kosal bật khóc sau phiên tòa sơ thẩm với bản án tử hình - Ảnh: C.Mai |
Theo cáo trạng, năm 2011 Hom Kosal làm nhân viên phục vụ nhà hàng tại thành phố Phnom Penh (Campuchia) và quen biết một người đàn ông gốc châu Phi. Hom Kosal được người này mời sang châu Phi du lịch ba lần. Lần thứ ba, Hom Kosal được “mời” đến Benin và được một người châu Phi trên đưa 1.300 USD dằn túi. Trước khi đi, Hom Kosal được dặn dò khi đến Benin sẽ được giao vali có chứa hàng (bị cáo hiểu đó là ma túy) để đem về Việt Nam, sau đó giao sang Campuchia qua đường bộ.
Hom Kosal thực hiện đúng theo lộ trình mà người đàn ông gốc châu Phi trên chỉ dẫn. Ngày 21-4-2012, khi Hom Kosal đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, khi làm thủ tục nhập cảnh đã bị công an cửa khẩu kiểm tra vali, phát hiện tang vật là gói ma túy tổng hợp (methamphetamine) nặng hơn 4,9kg giấu trong ngăn bí mật của vali (hai đáy).
Theo điều tra, ngoài việc được đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, vé máy bay thì tiền công mà Hom Kosal được hưởng nếu vận chuyển trót lọt số ma túy trên là 2.200 USD.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận