23/09/2014 11:36 GMT+7

Tử hình kẻ chuốc rượu say rồi giết người, cướp tài sản

HỮU GIÁP
HỮU GIÁP

TTO - Thấy anh B. ngấm men và nằm ngủ trên sàn gỗ, Đàm Ngọc Duy lấy búa bổ củi đập nhiều nhát vào người anh B. đến chết rồi lấy hết tài sản của anh.

Bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Hữu Giáp

Sáng 23-9, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Toà phúc thẩm TAND Tối cao đã xử phúc thẩm vụ án chuốc rượu say để giết người, cướp tài sản do bị cáo Đàm Ngọc Duy (26 tuổi, trú tại thôn 10A, xã Cư Amung, huyện Ea H’leo) thực hiện.

Có mặt từ rất sớm, hàng trăm người dân địa phương cùng gia đình bị hại đến theo dõi phiên tòa. Khi hội trường xét xử không đủ chỗ, người dân ngồi cả ngoài hành lang cầu thang và cửa sổ để xem tòa xử vụ án này.

Theo bản án, do quen biết nhau từ trước và có rẫy ở cạnh nhau nên sáng 23-10-2013, Đàm Ngọc Duy sang rẫy của anh P.V.B xin thuốc hút. Thấy anh B. ở rẫy một mình nên Duy nảy sinh ý định giết anh B. để cướp tài sản.

Đến khoảng 11g, Duy cầm chai rượu quay lại rẫy anh B. cùng ăn cơm và ngồi uống rượu mục đích để chuốc cho anh B. say.

Thấy anh B. đã ngấm men và nằm ngủ trên sàn gỗ thì Duy chạy xuống nhà lấy búa bổ củi đập nhiều  nhát vào người anh B. Khi biết chắc anh B. đã chết, Duy xúc tro bếp đổ lên mặt và nơi chảy máu trên sàn gỗ rồi dùng chăn, chiếu đắp lên người nạn nhân.

Không đủ chỗ ngồi, nhiều người dân ngồi ngoài hành lang theo dõi phiên tòa - Ảnh: Hữu Giáp

Gây án xong, Duy lục lấy đi giấy tờ tùy thân, điện thoại, cưa lốc, máy cắt cỏ, xe máy... của anh B. rồi dùng xe máy chở các đồ vật đã chiếm đoạt đi cầm cố lấy hơn 10 triệu đồng.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Duy tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, buộc bị cáo chấp hành chung cho cả hai tội là  tử hình.

HỮU GIÁP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên