Đây là một nhóm thanh niên rước dâu không đội mũ bảo hiểm, chạy dàn hàng ngang trên quốc lộ 1 đoạn qua Diễn Châu, Nghệ An - Ảnh: D.HÒA cắt từ clip
- Người ta than thở khi cuối tuần túi không tiền hoặc vắng bóng người yêu, ai lại...!
- Qua hơn chục năm, chúng ta đã có thói quen ngấm vào máu là khi bon bon trên đường phải có mũ bảo hiểm. Vậy mà thứ bảy và chủ nhật ra đường mà xem, nhiều nam thanh nữ tú chạy xe ào ào, tóc bay theo gió.
- Công an đâu? Phạt nặng.
- Công an là thế nào? Sao lại hỏi thế?
- Chẳng lẽ tôi hay ông chặn các bạn ấy lại nhắc nhở? Mình đâu có quyền! Chỉ có công an...
- Ai cũng nghĩ như ông, lắm người không đội mũ bảo hiểm là đúng rồi. Luật ban hành ra là để chúng ta tự giác chấp hành. Ai lại kè kè cạnh bên để xem ông có chấp hành hay không. Đội mũ bảo hiểm là giữ cái đầu cho ông, sao người khác phải chạy theo nhắc nhở, xử phạt...
- Tôi cũng nghĩ như nhiều người thôi. Này nhé, nói cấm hút thuốc nơi công cộng, không phạt người ta cứ hút. Cấm câu cá, có ai phạt đâu mà không câu. Đèn đỏ vẫn vun vút lao qua, nếu không có công an. Cứ sương sương dù đã biết không lái xe khi uống rượu bia...
- Nghe ông nói tôi mới thấm thía. Đòi tinh giản biên chế mà bộ máy cứ phình ra. Té ra việc nhiều quá, sao mà giảm được. Chỉ vì thiếu hai chữ: tự giác! Nghèo là phải thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận