09/01/2015 10:32 GMT+7

​Tự do mạnh hơn sự man rợ

DANH ĐỨC
DANH ĐỨC

TT - Cherif Kouachi và Saïd Kouachi ra tay đúng vào giờ mà cả tòa soạn họp đông đủ với những thành viên lãnh đạo để nã đạn vào đầu từng nạn nhân mà chúng đã lên “danh sách đen” từ trước.

Chúng chính là những biểu tượng bằng xương bằng thịt của một cách suy nghĩ, cách sinh hoạt xã hội hoàn toàn khác cách mà cả nước Pháp đã và đang sống từ gần 226 năm qua, gọi là nền Cộng hòa.

Bởi thế, Tổng thống François Hollande mới quả quyết: “Hôm nay, cả nền Cộng hòa đã bị tấn công. Cộng hòa, chính là tự do ngôn luận. Là văn hóa, là sự sáng tạo, là sự đa dạng, là dân chủ. Chính điều đó đã bị bọn hung thủ nhắm bắn”.

Hai kẻ thủ ác hành động lạnh lùng, gọn gàng như thể đã có một kế hoạch tỉ mỉ với mục tiêu rõ ràng: chúng muốn “đóng cửa” tờ Charlie Hebdo bằng súng đạn và bằng máu.

Bởi thế ngay khi có mặt tại hiện trường, Tổng thống Hollande mới gọi đó là “sự man rợ” và sáng hôm sau cả làng báo Pháp đều chạy tít đại ý “Tự do bị ám sát” trên trang nhất đen trắng để tang!

Việc chúng được huấn luyện quân sự và khủng bố thuần thục thể hiện trong cách bắn vào đầu cho chết hẳn viên cảnh sát thứ hai bị thương nằm gục trên mặt đất, trong cách chúng xả súng vào xe cảnh sát trên đường tháo chạy ra cửa ô Pantin... Lạnh lùng như trong các phim hành động của Hollywood.

Nhưng câu chuyện cuồng tín của hai kẻ thủ ác đã có từ 10 năm trước, khi chúng còn là những thanh niên tuổi 20. Hồ sơ lưu của cảnh sát cho thấy Cherif Kouachi đã từng “thánh chiến” ở Iraq, đến năm 2008 từng lãnh án tù vì tội tham gia đưa người đi “thánh chiến”.

Điều đó giải thích tại sao hai anh em kẻ tình nghi này, tuy sinh ra ngay tại Paris, mang quốc tịch Pháp, lại có thể thản nhiên bắn giết từng nạn nhân và hét to sự mãn nguyện trả thù xong!

Ba năm qua, an ninh cảnh sát Pháp đã phá được năm âm mưu khủng bố. Sau vụ thảm sát này, câu hỏi đặt ra không còn là sẽ có khủng bố nữa hay không, mà là chừng nào và làm sao để phá tiếp.

Hiện 88.000 cảnh sát Pháp đã được huy động trên khắp đất nước để đảm bảo an ninh cho trường học, các cơ sở tôn giáo, các cửa hiệu lớn, theo lời của bộ trưởng nội vụ.

Giờ đây người Pháp không còn hồn nhiên mà đã thức tỉnh cho một cuộc chiến kéo dài mà Tổng thống Pháp Hollande báo trước là một “thử thách” để cho nước Pháp “nâng mình lên tầm cao nhất”, song ông tin rằng “tự do sẽ luôn mạnh hơn sự man rợ”.

DANH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên