
Kaity Nguyễn giằng co giữa sự sống và cái chết trong Tử chiến trên không - Ảnh: ĐPCC
Tuần vừa qua có đợt phát hành phim vào ngày 19-9 với những cái tên đáng chú ý như Tử chiến trên không, Trăm dặm tử thần, Ma chải đầu, Đại chiến xứ sở cối xay gió và Cắt ngón thử hài.
Tử chiến trên không thống trị phòng vé
Dựa vào số liệu của The Box Office Vietnam, Tử chiến trên không đang dẫn đầu phòng vé, thu 65,9 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp (cộng với suất chiếu sớm). Phim có khoảng 4.200 suất chiếu mỗi ngày, áp đảo hoàn toàn các đối thủ khác.
Tử chiến trên không thuộc thể loại hành động - kịch tính, lấy cảm hứng từ 2 vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975.

Thái Hòa, Thanh Sơn và Lợi Trần trong Tử chiến trên không - Ảnh: ĐPCC
Lúc bấy giờ công nghệ còn hạn chế, sân bay chỉ trang bị máy dò kim loại thủ công, chưa có hệ thống rà quét hiện đại.
Khai thác lỗ hổng đó, một phi vụ không tặc xảy ra. Long (Thái Hòa) cùng đồng bọn - Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định, con trai Long) và Dần (Ray Nguyễn) - giả dạng hành khách, bí mật giấu vũ khí để lên chuyến bay HVN 602.
Nhóm không tặc khống chế hai tiếp viên (Kaity Nguyễn và Trâm Anh), lấy sinh mạng họ làm con tin để uy hiếp phi công, sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai cản trở.
Từ đây, phim cuốn khán giả vào cuộc đối đầu căng thẳng trên bầu trời giữa hai phe thiện - ác.
Trong thời lượng gần 2 tiếng, phim đầy ắp các pha hành động và đấu trí, âm mưu và kế hoạch lớp lang, các tình huống ngặt nghèo liên tục xuất hiện đẩy nhân vật vào những tình thế sống chết. Hiện Tử chiến trên không đang nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả trên mạng xã hội.
Trailer phim Tử chiến trên không
Mưa đỏ tiến đến mốc 700 tỉ đồng
Vị trí số 2 phòng vé là Mưa đỏ, thu 22 tỉ đồng dịp cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu lên 692 tỉ đồng sau tròn 1 tháng trụ rạp. Phim hiện còn khoảng 2.000 suất chiếu mỗi ngày. Có thể thấy phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền đang trên đà dễ dàng tiến đến cột mốc 700 tỉ đồng.
Dịp cuối tuần tới (26-9), Chainsaw man - The movie: Chương Reze, Trận chiến sau trận chiến, Exit 8: Ga tàu vô tận, Đồi hành xác, Nhà búp bê của Garbi: Phim điện ảnh ra rạp. Đây đều là những phim hiệu ứng truyền thông khiêm tốn và chưa thu hút nhiều khán giả quan tâm đón nhận.
Vì vậy, với tình hình này, Mưa đỏ hoàn toàn có khả năng giữ vững phong độ, "thừa thắng xông lên" để lập thêm kỷ lục mới.

Mưa đỏ hiện là phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam - Ảnh: ĐPCC
Đứng thứ 3 phòng vé là The Conjuring 4: Last Rites (The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng), thu 36,4 tỉ đồng sau 10 ngày ra rạp. Phim có khoảng 700 suất chiếu mỗi ngày.
Nếu doanh thu phim kinh dị hồi đầu năm khá tốt, đặc biệt là phim Việt, thì càng về cuối năm thể loại này đang đuối dần, điển hình như Cô dâu ma, Khế ước bán dâu, Dính lẹo, Cắt ngón thử hài, Ma chải đầu, Trăm dặm tử thần... Những phim này đều có doanh thu hẩm hiu ngoài rạp.

The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng do đạo diễn kỳ cựu Michael Chaves thực hiện, với sự trở lại của Patrick Wilson và Vera Farmiga trong vai hai nhà trừ tà Ed và Lorraine Warren - Ảnh: IMDb
Gần đây, chỉ có Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn của đạo diễn Trung Lùn (99 tỉ đồng) và bom tấn kinh dị quốc tế The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng mới thu hút đông khán giả đến xem và mang về doanh thu khả quan.
Tháng 10 sắp tới, phim kinh dị Thái Lan Teeyod: Quỷ ăn tạng phần 3 hứa hẹn bùng nổ phòng vé Việt. Bởi trước đó hai phần đầu gặt hái thành công ấn tượng với doanh thu lần lượt 54,7 tỉ đồng và 99,6 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận