
Madam Pang và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino - Ảnh: FIFA
Tối 23-12, báo Matichon của Thái Lan tiếp tục đăng bài chỉ trích bà Nualphan Lamsam - thường gọi Madam Pang, vị nữ doanh nhân sắm vai Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).
"Bóng đá Thái Lan phải nhận thất bại nặng nề dưới sự quản lý của Madam Pang - người tuyên bố giành 4 HCV bóng đá ở SEA Games 33, nhưng rồi không giành nổi 1 HCV nào. Đây là bài học lặp đi lặp lại.
Madam Pang không được phép làm lơ nữa, bà ấy cần phải làm việc với các chuyên gia của mình, cần có một cuộc cải tổ sâu rộng", Matichon nhận định gay gắt.
Hai giờ đồng hồ sau đó, báo Thairath đăng tải bài viết với nội dung: "Đừng đòi ai phải từ chức cả, như một số 'anh hùng bàn phím'. Chúng ta cứ mãi trút sự giận dữ sau thất bại lên một ai đó, điều đó thật nực cười".
Bài bình luận của Thairath được xem như lời đáp trả dành cho Matichon - tờ nhật báo thường mạnh mẽ lên tiếng về những vấn đề của Thái Lan, không riêng gì bóng đá.
Vài ngày trước đó, Matichon giật tít: "Madam Pang lại bị sốc rồi", hàm ý mỉa mai tuyên bố "muốn giành 4 HCV bóng đá SEA Games" trước đó vài tháng của vị nữ chủ tịch FAT.
Ở thời điểm đó, Thairath cùng một số báo khác như Siam Sports, Khaosod cũng dẫn lại phát biểu này của Madam Pang, như một ví dụ cho thấy FAT thiếu sát sao với hiện trạng của bóng đá Thái Lan.
Thairath khi đó còn đặt vấn đề vì sao Madam Pang chưa tổ chức một cuộc họp báo, mà chỉ phát biểu "Đau lòng quá" trước truyền thông.
Cho đến nay, truyền thông Thái Lan vẫn đang chờ đợi cuộc họp báo này, và ngày càng tạo sức ép dữ dội lên Madam Pang.
Nhưng một số tờ báo như Thairath hay Siam Sports cũng đưa ra bình luận trái chiều, bênh vực Madam Pang trước dư luận đòi bà phải từ chức.
"Người đứng đầu tất nhiên sẽ nhận trách nhiệm, sẽ gánh vác trọng trách. Nhưng đừng quên Madam Pang phải đối mặt những gì trong 2 năm qua. Bà mang đến hy vọng về ánh sáng, về bóng đá sạch với những nguồn tài trợ sạch.
Vài năm qua, bóng đá Thái Lan suy yếu nghiêm trọng vì những kẻ trục lợi cá nhân. Madam Pang đã cố gắng minh bạch mọi thứ.
Nếu không có người phụ nữ nhỏ nhắn, chín chắn này, tôi không thấy ai khác thực sự sẵn lòng giúp đỡ bóng đá Thái Lan cả", Thairath lên tiếng bênh vực Madam Pang.
Cuộc "bút chiến" giữa các tờ báo Thái Lan xoay quanh tương lai Madam Pang hứa hẹn sẽ còn tiếp tục, hấp dẫn chẳng kém trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận