17/10/2014 21:11 GMT+7

Truy bắt kẻ cướp taxi trốn chạy như phim

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Chiều 17-10, Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đã bàn giao Nguyễn Văn Tài cùng tang vật, hồ sơ vụ cướp taxi ngày 16-10 cho Công an huyện Tân Uyên (Bình Dương).

Chiếc xe taxi sau khi tự gây tai nạn. ảnh: BÙI LIÊM
Chiếc xe taxi sau khi tự gây tai nạn  - Ảnh: BÙI LIÊM

Tối 17-10, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho hay chiều cùng ngày đã bàn giao đối tượng có hành vi cướp taxi Nguyễn Văn Tài (23 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật, hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định.

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Bù Gia Mập, lúc hơn 7g ngày 16-10, Công an tỉnh Bình Phước nhận được thông tin từ Công an huyện Tân Uyên trình báo có một đối tượng lái chiếc xe taxi màu vàng của hãng Taxi Sài Gòn biển số 60A-095.... cướp được đang chạy trốn trên đường ĐT759 từ huyện Bù Đốp sang huyện Bù Gia Mập.

Nhận lệnh từ Công an tỉnh Bình Phước, lực lượng công an hai huyện Bù Gia Mập và Bù Đốp đã triển khai lực lượng rà soát, chốn chặn các tuyến đường trên địa bàn.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện chiếc xe đang dừng trên đường ĐT759 gần Cầu Trắng (thuộc địa phận xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập) có dấu hiệu khả nghi, tài xế đang uống nước.

Thấy bóng công an, đối tượng lên xe rú ga bỏ chạy.

Lúc này, lực lượng công an các huyện cùng lực lượng Công an tỉnh Bình Phước chia thành nhiều nhóm đuổi theo và chốt chặn các tuyến đường.

Khi đang phóng trên đường lực lượng công an đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng vẫn phớt lờ cố tình bỏ chạy.

Thấy đối tượng manh động nên công an tiếp tục đuổi theo. Chiếc xe chạy với tốc độ cao trên đường ĐT759 hướng về thị xã Phước Long được khoảng 3km. 

Khi đến đoạn thuộc thôn Bình Lợi, xã Phước Minh (huyện Bù Gia Mập), chiếc xe bất ngờ trúng ổ gà mất lái, chao đảo rồi lao thẳng vào quán ăn bên đường.

Tại hiện trường, chiếc xe taxi sau khi tông sập mái hiên quán ăn, đè nát chiếc xe gắn máy, nằm lật ngửa ngay trước hiên nhà.

Đầu xe bị bẹp dúm, mui biến dạng, kính vỡ tứ tung, rất may không ai bị thương.

Mặc dù thương tích, máu me đầy người nhưng Nguyễn Văn Tài vẫn phá cửa xe, ôm theo hai ba lô leo qua hàng rào chạy vào vườn cao su bên đường định trốn thoát nhưng mới chạy được hơn 200m thì bị công an tóm gọn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tài, đã bắt chiếc taxi trên từ bến xe Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) đi Bình Phước.

Đến đoạn qua huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Tài nói tài xế xe xuống mua nước uống, lợi dụng sơ hở Tài đã nhảy vào vô lăng lái xe taxi bỏ chạy về hướng Bình Phước, sau đó tiếp tục lần tìm đường để đi sang Campuchia hòng tiêu thụ xe nhưng bị bắt.

Tại hiện trường công an thu được hai ba lô, trong đó có chứa một số nữ trang gồm 1 sợi dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng, một bì thư, 2 chiếc điện thoại di động cùng vài bộ quần áo.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên