
Tuyển Indonesia hướng đến việc lần đầu vô địch ASEAN Cup nhờ dàn cầu thủ nhập tịch - Ảnh: PSSI
Rạng sáng 12-10, Indonesia để thua Iraq 0-1 và chính thức tan mộng giành vé đi dự World Cup 2026. Đây là kết quả thất vọng, khi họ đầu tư rất nhiều tiền của cho việc nhập tịch cầu thủ, thuê HLV và chi trả cho rất nhiều chuyến tập huấn nước ngoài tốn kém.
Các trận thua trước Saudi Arabia và Iraq còn cho thấy rằng lúc này, năng lực của tuyển Indonesia là chưa đủ để đi World Cup. Họ có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, nhưng chưa đủ đẳng cấp và kinh nghiệm để làm nên lịch sử.
Do dó báo chí Indonesia đã lập tức bàn tán về chuyện quay về với mục tiêu… ASEAN Cup. Đã từ rất lâu, bóng đá xứ vạn đảo luôn khao khát lên ngôi ở giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á. Dù đã vào chung kết tới 5 lần, Indonesia lại chưa một lần được chạm tay vào danh hiệu này.
Cơ hội đến với họ càng lớn hơn khi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đang xem xét tổ chức ASEAN Cup 2026 vào mùa hè. Đó là thời điểm mà World Cup 2026 cũng diễn ra song song, nên các cầu thủ nhập tịch của Indonesia không phải làm nhiệm vụ tại CLB. Do đó đội tuyển nước này sẽ có đủ quân số để chinh chiến ở ASEAN Cup.
Tribunnews, một trong những tờ báo bóng đá nổi tiếng của Indonesia, nhận định: "Vì ASEAN Cup diễn ra vào lúc FIFA cho tập trung đội tuyển, nên các ngôi sao như Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Maarten Paes,… sẽ có cơ hội tham dự ASEAN Cup 2026.
Với một đội hình đã lọt vào tới vòng loại thứ 4 của World Cup, không khó để Indonesia lên ngôi vô địch".
Ngoài ASEAN Cup, Indonesia vẫn còn một đấu trường khác là Asian Cup 2027. Năm 2023, họ làm nên lịch sử khi lần đầu vượt qua vòng bảng. Vấn đề bây giờ nằm ở chỗ liệu họ có còn được dẫn dắt bởi HLV Patrick Kluivert hay không.
Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang chịu áp lực lớn khi người hâm mộ kêu gọi sa thải chiến lược gia người Hà Lan khi không tạo ra được dấu ấn về lối chơi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận