Tối 12-12, sau một chầu nhậu tại nhà, Lê Văn Út đến quán nhậu của anh Trang (anh rể Út) “mượn” một cô tiếp viên đi nhậu tiếp. Anh Trang không đồng ý và đuổi Út về. Út chạy đến nhà ông Nguyễn Văn Nghiệp để thưa về chuyện bị anh Trang chửi. Thấy Út say rượu, ông Nghiệp yêu cầu Út về nhà, sáng mai đến công an xã giải quyết. Út bực tức chạy xe đi, khoảng năm phút sau quay trở lại với một đứa cháu, gõ cửa nhà ông Nghiệp yêu cầu ông phải xử liền.
Khi ông Nghiệp ra gặp Út và tiếp tục yêu cầu Út về nhà, mai giải quyết, Út không đồng ý, tiếp tục chửi mắng công an xã và trưởng công an xã. Sau đó, Út dùng dao xông vào đâm ông Nghiệp nhiều nhát. Ông Nghiệp bị đâm hai nhát ở bụng (có một vết thương đâm thủng ruột non), hai nhát ở chân phải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận