23/01/2007 04:28 GMT+7

Trường CĐ GTVT 3: "Sân sau" của gia đình ông hiệu trưởng

HÙNG THUẬT
HÙNG THUẬT

TT - Không chỉ đầy tai tiếng về tuyển sinh, đào tạo..., kết luận thanh tra của Bộ GTVT còn cho thấy Trường cao đẳng Giao thông vận tải 3 (Q.6, TP.HCM) còn bị coi là “sân sau” của gia đình ông hiệu trưởng.

uI9176IW.jpgPhóng to

Học sinh, sinh viên Trường CĐ GTVT 3 tập trung chất vấn ông hiệu trưởng Nguyễn Đức Tư sau vụ "tuyển sinh lừa gạt" - Ảnh: Như Hùng

TT - Không chỉ đầy tai tiếng về tuyển sinh, đào tạo..., kết luận thanh tra của Bộ GTVT còn cho thấy Trường cao đẳng Giao thông vận tải 3 (Q.6, TP.HCM) còn bị coi là “sân sau” của gia đình ông hiệu trưởng.

Công ty con kiểm toán… đơn vị của bố

Một thời gian dài, Trường cao đẳng Giao thông vận tải 3 (CĐ GTVT 3) có không ít đơn thư khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến thu chi tiền bạc. Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tư lại chọn Công ty tư vấn kiểm toán Trung Tín Đức để thực hiện kiểm toán. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bà Nguyễn Thị Tuyết, con dâu của ông Nguyễn Đức Tư, đóng góp đến 90% số vốn của công ty kiểm toán này.

Ngày 6-12-2004, ông hiệu trưởng đã ký quyết định chỉ định Công ty Trung Tín Đức thực hiện việc kiểm toán công trình nâng cấp Trường trung học GTVT 3. Trong năm 2005, Công ty Trung Tín Đức liên tiếp ký bốn hợp đồng kiểm toán với Trường CĐ GTVT 3.

Qua đối chiếu, thanh tra phát hiện chi phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2004 của Trường trung học GTVT 3 do Công ty Trung Tín Đức thực hiện cao gấp ba lần so với chi phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2005 do một công ty khác thực hiện.

Không chỉ chuyện làm ăn, hiệu trưởng Nguyễn Đức Tư còn lo cho con trai mình được cấp bằng tốt nghiệp dù không học hành đầy đủ. Ban đầu, “quí tử” này dự thi tuyển sinh và trúng tuyển vào ngành cơ khí sửa chữa ôtô (năm học 1997-1998). Học hết năm thứ nhất thì anh ta nghỉ học. Đến tháng 8-2001, con trai ông hiệu trưởng lại làm đơn xin thi lại các môn còn nợ của năm thứ... hai để được thi tốt nghiệp.

Ông Lê Quang Phiệt, phó hiệu trưởng nhà trường thời điểm đó, đã chỉ đạo phòng đào tạo giải quyết. Phòng đào tạo cùng khoa cơ khí đã cho học sinh này được học và trả nợ từng môn theo hình thức “giáo viên giao đề cương tự học, ôn tập và tổ chức thi riêng”.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng “đầu xuôi đuôi lọt”, “quí tử” của ông hiệu trưởng đạt điều kiện thi và Trường CĐ GTVT 3 đã cấp bằng tốt nghiệp. Điều đáng nói là con ông hiệu trưởng chỉ có... 20 ngày để hoàn thành 13 môn lý thuyết và một môn thực tập với tổng thời lượng theo qui định là 944 tiết và... năm tuần thực tập.

Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng vừa ký kết luận thanh tra về công tác quản lý cán bộ, công tác đào tạo, xây dựng, mua sắm tài sản, quản lý tài chính và thực hiện qui chế dân chủ tại Trường CĐ GTVT 3. Kết luận khẳng định ông Nguyễn Đức Tư đã mắc nhiều sai sót, dẫn đến tình hình nhà trường không ổn định. Hơn nữa, ông Nguyễn Đức Tư lại là người đứng ra tố cáo những việc làm sai của cán bộ dưới quyền, mặc dù trong thẩm quyền quản lý của hiệu trưởng, ông có quyền xem xét, xử lý và chấn chỉnh.

Cả nhà cùng làm

Vào năm 2004, khi giữ chức giám đốc Trung tâm đào tạo và thực nghiệm cơ giới của Trường CĐ GTVT 3, em rể của ông Nguyễn Đức Tư là Trương Văn Thắng đứng ra thuê mảnh đất do vợ và con hiệu trưởng đứng tên.

Thực tế đó chỉ là một mảnh đất trống nhưng khi làm hợp đồng, những “người trong một nhà” chủ động ghi thành kho bãi với diện tích 1.000m2 để tăng giá trị thuê lên hàng chục triệu đồng/tháng.

Ngay sau đó, trên mảnh đất này, trường tiến hành xây dựng dãy nhà để xe với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Đến khi xem lại các thủ tục, các cơ quan chức năng mới phát hiện hợp đồng đã được ký mà không hề thông qua hiệu trưởng. Tuy nhiên, đây là một thủ tục “dễ ợt”, chẳng qua cũng chỉ “chuyện trong nhà”.

Chẳng bao lâu sau đó, Trung tâm đào tạo và thực nghiệm cơ giới tiến hành thanh lý hợp đồng thuê đất, chuyển nhà để xe đi nơi khác, để lại một gian nhà xưởng, nhà ăn và nhà bảo vệ. Trên cơ sở có sẵn, hai công ty gia đình của con ông hiệu trưởng là Lam Hồng và Trung Tín Đức tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công việc của mình.

Giám đốc Trung tâm đào tạo và thực nghiệm cơ giới Trương Văn Thắng còn được chính anh rể mình là ông Nguyễn Đức Tư chỉ đạo sản xuất cabin tập lái. Có điều ông hiệu trưởng đã chỉ đạo sản xuất trước cả khi Bộ GTVT duyệt. Trong các hợp đồng sản xuất cabin, có hai hợp đồng trị giá gần 450 triệu đồng do chính công ty của con trai hiệu trưởng thực hiện, cả hai hợp đồng này đều không qua đấu thầu.

Trường CĐ Giao thông vận tải 3 trả lại tiền cho sinh viênLợi dụng ĐH Bách khoa để lừa gạt học sinhHoàn trả học phí theo yêu cầuĐào tạo liên thông: Cấp nào, ai được phép?Hoàn trả học phí cho học viên thôi họcTrường CĐ GTVT 3 phải hoàn trả tiền trọ ký túc xá cho học viênThanh tra Trường CĐ Giao thông vận tải 3

HÙNG THUẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên