TTO - Một ngày trước trận đấu thứ tư ở bảng B với Brunei, đội tuyển U-23 Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật kéo dài 80 phút trên sân Bea Cukai.
Buổi tập chỉ còn lại hai HLV là Goetz, Nguyễn Văn Sỹ và Phùng Thanh Phương, trong khi các trợ lý HLV khác chia nhau theo dõi các trận đấu của bảng A và B (ngày 11-11).
Căn cứ trên năng lực chuyên môn và phong độ hiện tại của các học trò, HLV Goetz dự định thay bốn vi trí cho trận đấu với Brunei (16g chiều 12-11 trên sân Lebak Bulus). Đội hình cụ thể như sau:
Thủ môn Bửu Ngọc; hậu vệ trái Xuân Hiếu, trung vệ Long Giang- Huỳnh Phú, hậu vệ phải Quốc Long; tiền vệ phải Hoàng Thiên, tiền vệ trung tâm Văn Bình- Trọng Hoàng, tiền vệ trái Thành Lương; tiền đạo Văn Quyết - Văn Thắng.
Như vậy, lần đầu tiên tại SEA Games lần này, cặp Long Giang- Huỳnh Phú mới có cơ hội sát cánh bên nhau. Tiền vệ Thanh Trung đã trở lại tập cùng toàn đội, nhưng khả năng ra sân là không thể do vẫn còn đau ở cơ lưng, cho nên vị trí tiền vệ phải của anh được trao lại cho Hoàng Thiên.
Nhận đủ hai thẻ vàng, Chu Ngọc Anh buộc phải làm khán giả bất đắc dĩ, đá thay hậu vệ trái này sẽ là Xuân Hiếu. Với ý đồ dưỡng thương cho Âu Văn Hoàn và Lâm Anh Quang, HLV Goetz quyết định cho cả hai ngồi ghế dự bị để nhường chỗ cho Quốc Long (hậu vệ phải) và Long Giang (đá cùng Huỳnh Phú) để thử nghiệm cho các vòng đấu tiếp theo, bởi theo đánh giá của HLV Goetz thì đó là cặp đôi có sự hỗ trợ cho nhau hiệu quả nhất.
Không khí của buổi tập khá vui nhộn, đặc biệt là các tuyển thủ Việt Nam không giấu được sự hào hứng khi nghe HLV Goetz tuyên bố rằng - nếu đá tốt và thắng Brunei, các tuyển thủ sẽ được nghỉ ngơi tự do trọn ngày 13-11 và sẽ được đi tham quan thành phố Jakarta để mua quà cho người thân.
Sau ngày 13-11 cho đến hết SEA Games sẽ không còn việc được nghỉ phép và đi tham quan như vậy nữa.
Mặc dù ở khách sạn năm sao, nhưng việc ăn uống (món ăn tự chọn) không có nhiều thay đổi hàng ngày và cũng không thật phong phú khiến cho nhiều tuyển thủ không thật ngon miệng.
Trưa 11-11, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam và bác sĩ Sebastian đã đi siêu thị mua sữa, trái cây, các loại nước trái cây và thực phẩm để bồi dưỡng thêm cho các tuyển thủ vào bữa ăn tối trước lúc đi ngủ.
Lấy thêm 3 điểm trước Brunei vào chiều 12-11, U-23 Việt Nam sẽ tiến sát đến ngưỡng cửa bán kết.
M.HÀ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận