
Jean-Clair Todibo lao tới bóp cổ Pedro (áo xanh) - Ảnh: AFP
Sự cố nổ ra ngay sau khi Chelsea hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục, với tỉ số 3-2 ở những phút bù giờ dù đã bị dẫn trước 0-2 trong hiệp một. Sự ức chế vì để tuột mất chiến thắng đã khiến các cầu thủ West Ham không giữ được bình tĩnh.
Mọi chuyện bắt đầu khi Adama Traore bên phía West Ham gây gổ trước. Trong một pha tranh chấp, cầu thủ cơ bắp này đã túm gáy Marc Cucurella và quật ngã hậu vệ của Chelsea xuống sân.
Hành động này ngay lập tức châm ngòi cho sự phẫn nộ từ các khán đài Stamford Bridge, cũng như các cầu thủ chủ nhà.
Khi Joao Pedro (Chelsea) lao đến để chất vấn Traore, trung vệ Jean-Clair Todibo của West Ham đã bất ngờ lao tới như một mũi tên. Todibo dùng tay bóp chặt cổ Pedro, gí sát mặt vào đối thủ đầy hăm dọa trước khi bị các đồng đội lôi ra.

Bị lội ngược dòng khiến các cầu thủ West Ham không giữ được bình tĩnh - Ảnh: REUTERS
Bình luận viên Gary Neville thốt lên khi xem lại tình huống: "Cậu ta mất trí rồi. Ánh mắt đó thật đáng sợ, tốt nhất là nên tránh xa cậu ta ra. Có khoảnh khắc cậu ta bóp cổ Pedro và nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ vậy”.
Trong lúc đó, một vụ xô xát khác cũng diễn ra giữa 7-8 cầu thủ hai bên. Konstantinos Mavropanos cũng có hành động tát nhẹ Cole Palmer nhưng may mắn thoát thẻ đỏ.
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Todibo khỏi sân. Adama Traore và Joao Pedro đều phải nhận thẻ vàng vì tham gia vào vụ ẩu đả.
Ngay sau trận đấu, nhận thức được hành vi phi thể thao, Todibo đã đăng tải lời xin lỗi trên mạng xã hội: "Áp lực và sự căng thẳng của trận đấu, tôi đã có hành động không phù hợp, trái ngược với các giá trị của bóng đá. Tôi thừa nhận sai lầm và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi xin lỗi CLB, đồng đội và người hâm mộ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận