
Căn phòng thay đồ của nhóm cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của Chelsea - Ảnh: Axel Disasi/X
Trung vệ của Chelsea, Axel Disasi đã hé lộ về cuộc sống bên trong "biệt đội ruồng bỏ" của CLB. Nơi tập hợp những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Enzo Maresca.
Tuyển thủ người Pháp vừa trở lại đội bóng thành London sau nửa mùa giải cho mượn tại Aston Villa. Anh là một trong số nhiều cầu thủ đội một bị buộc phải tập luyện riêng trong khi tương lai của họ đang chờ được quyết định.
Trong một bài đăng trên Instagram, Disasi đã chia sẻ một bức ảnh hiếm hoi về phòng thay đồ của "biệt đội ruồng bỏ". Bức ảnh cho thấy một căn phòng nhỏ, sơ sài với băng ghế gỗ, khác xa với sự sang trọng thường thấy ở một CLB hàng đầu
Premier League.
Axel Disasi đang được Chelsea rao bán khi không còn nằm trong kế hoạch của CLB - Ảnh: AFP
Trên tường có gắn những tấm bảng tên của Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka và chính Disasi. Đáng chú ý, bức ảnh cũng ghi lại khoảnh khắc cầu thủ trẻ Alfie Gilchrist ngồi trong góc với vẻ mặt chán nản. Gilchrist, người trưởng thành từ học viện Chelsea đã trải qua mùa giải trước cho mượn tại Sheffield United.
Theo tờ Daily Mail, cho biết Chelsea đang tìm cách bán hoặc cho mượn một loạt cầu thủ khác trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, bao gồm những cái tên như Raheem Sterling, Christopher Nkunku, và Nicolas Jackson. “The Blues” hy vọng sẽ thu về khoảng 300 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.
Chelsea đang có khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026 khá thuận lợi khi có được 4 điểm sau 2 vòng đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận