28/03/2011 04:50 GMT+7

Trưng bày những bức thư thất lạc của Chopin

NGÂN XUYÊN(Theo lenta.ru)
NGÂN XUYÊN(Theo lenta.ru)

TT - Bảo tàng Frédéric Chopin ở Warsaw (Ba Lan) vừa trưng bày cho công chúng xem sáu bức thư của nhạc sĩ vĩ đại từng bị coi là thất lạc trong Thế chiến thứ hai, từ nay đến ngày 25-4. Những bức thư này được viết trong các năm 1845-1848, vào thời Chopin ở Paris và Nohant - thành phố cư ngụ của nữ văn sĩ Pháp George Sand, người tình của ông. Thư viết bằng tiếng Ba Lan và gửi về gia đình ông ở quê nhà.

Lần cuối những bức thư này được trưng bày là ở Warsaw năm 1939. Cùng năm đó Ba Lan bị phát xít Đức chiếm đóng và Thế chiến thứ hai nổ ra. Các bức thư của Chopin cùng hàng chục tư liệu khác liên quan đã bị coi là thất lạc. Năm 2003, các nhân viên bảo tàng nhận được thông tin là chúng vẫn còn, đang nằm ở Mexico. Một đại lý nghệ thuật người gốc Ba Lan sống tại đó đã giúp tìm kiếm và chủ nhân sở hữu các bức thư xin giấu tên đã trao chúng lại.

Chopin (1810 - 1849) là tác giả của nhiều bản nhạc cho piano và được coi là một trong những đại diện xuất sắc nhất của dòng âm nhạc lãng mạn. Bảo tàng Frédéric Chopin mở cửa tại lâu đài Ostrogski vào những năm 1930. Năm 2000 bảo tàng sửa chữa và mới mở lại vào ngày 1-3-2010, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhạc sĩ.

NGÂN XUYÊN(Theo lenta.ru)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên