Nếu ai đó chỉ chuyên cất vàng trong tủ sắt, không đem ra đầu tư kinh doanh hoặc ít ra là gửi ngân hàng, người ta sẽ bảo vàng ấy đang được “trùm mền”.
Nếu cơ quan nào đó nhập thiết bị, sắm máy tính về thật nhiều rồi để đó không sử dụng, người ta cũng sẽ bảo là máy móc đang bị “trùm mền”.
Sự lãng phí bắt đầu tính ra tiền.
Thế thì phải tính ra bao nhiêu tiền đối với vô số công trình khoa học, đề tài nghiên cứu sau khi hoàn thành xong đã được “trùm mền”? Không thể gọi là lãng phí và không thể tính ra tiền. Nó nghiêm trọng hơn nhiều, vì nó liên quan đến tương lai quốc gia và danh dự nền khoa học.
Dư luận đã lên tiếng về chuyện đáng xấu hổ này từ lâu rồi, nhưng khổ thay, dư luận ấy cũng bị “trùm mền”. Bởi thế nên có câu hỏi: người tài cũng bị “trùm mền”.
Người miền Bắc gọi “trùm mền” là “trùm chăn”. Mà ở trong chăn thì mới biết chăn có gì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận