
Bàn thắng muộn màng của Choolthong giúp Thái Lan giành chiến thắng vất vả - Ảnh: CHANGSUEK
Bước vào trận đấu, HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan đã thực hiện tới 8 sự thay đổi ở đội hình xuất phát.
Mưa lớn trước giờ bóng lăn khiến mặt sân New Clark City Athletics đọng nước và loang lổ, ảnh hưởng lớn đến lối chơi ban bật ngắn của "voi chiến". Dù vậy, hai đội vẫn chủ động tạo ra thế trận đôi công cởi mở.
Ngay phút thứ 3, đường tạt bóng của Ratree bên phía Thái Lan đã vô tình đưa bóng đi trúng xà ngang đối thủ. Phút thứ 9, Philippines đáp trả với cú vô lê hiểm hóc của Cole Mrowka buộc thủ môn Thái Lan phải vất vả cứu thua.
Trong những phút tiếp theo, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn (65%), Thái Lan vẫn tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đội chủ nhà.
Sang hiệp 2, HLV Anthony Hudson buộc phải có nhiều sự thay đổi nhân sự. Ông lần lượt đưa vào sân những cầu thủ chất lượng hơn như Poeiphimai, Khamyok, Yotsakorn.
Nhưng thế trận của "voi chiến" vẫn không cải thiện nhiều. Họ thi đấu bế tắc, không tạo ra được những tình huống phối hợp ăn ý. Không những vậy, các cầu thủ Thái Lan còn lộ rõ sự nôn nóng, nhiều lần tranh cãi với cầu thủ Philippines.
Thời gian càng trôi, kịch bản về trận hòa không bàn thắng càng trở nên rõ hơn. Nhưng rồi ở thế bế tắc, Thái Lan lại có được bàn thắng bằng tình huống khá đơn giản ở phút 84.
Bên cánh trái, Picha Autra thi đấu nỗ lực rồi tạt vào vòng cấm. Hậu vệ Waris Choolthong âm thầm xuất hiện để đánh đầu tung lưới thủ thành Deyto.
Tỉ số 1-0 được giữ đến hết trận, giúp Thái Lan có được 9 điểm, tạm đứng đầu bảng B và ở gần hơn với tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Philippines vẫn còn cơ hội mong manh.
Đội hình ra sân
Philippines: P. Deyto, A. Ugelvik, G. Muens, D. Sato, C. Rontini, S. Reyes, O. Kekkonen, J. Mariona, J. Gayoso, K. Nishioka, C. Mrowka.
Thái Lan: K. Phatomakkakul, N. Sayriya, P. Hemviboon, W. Choolthong, W. Jarunongkran, S. Ratree, T. Limwanasathian, W. Kanitsribumphen, C. Saelao, P. A-nan, J. Mamah.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận