- Ừ, thì miền Trung sinh ra đã ốm o gầy mòn như chiếc đòn gánh rồi mà. Ông không nhớ trường ca Hội trùng dương à? Miền Trung là “mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn” kia mà.
- Đúng là xót xa thật. Ông trời thật chẳng chịu bù trừ. Có nơi cả đời không biết bão, nên mới thấy áp thấp đã nháo nhào; còn miền Trung thì bão lũ quanh năm.
- Thôi trời sinh ra sao thì chịu vậy. Nhiều lúc có áp thấp ở miền Nam mà báo động là bão thì cũng có cái hay. Cái này gọi là phương pháp giáo dục trực quan sinh động. Nhờ đó, giới trẻ phần nào hiểu được, cảm được nỗi khổ của người dân miền Trung.
- Làm sao mà gọi là “phần nào hiểu được”? Dù không hiểu hết được bão là gì, nhưng giới trẻ miền Nam đã hiểu được lụt là như thế nào kia mà. Có ai ngờ “hòn ngọc Viễn Đông” lại có ngày ngập đến 1m nước, đường tàu lửa với đường bộ và đường sông hòa thành một?...
- Ừ, mình học AQ đi. Dù cực chút, nhưng bù lại giới trẻ được bài học cảm thông người miền Trung nhờ phương pháp giáo dục trực quan sinh động!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận