
Trọng tài Federico La Penna rút thẻ đỏ "oan ức" cho cầu thủ Juventus - Ảnh: Shutterstock
Juventus đã thất bại 2-3 trước Inter Milan ở vòng 25 Giải vô địch Ý (Serie A). Trong trận đấu, trọng tài La Penna đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ Juventus sau khi truất quyền thi đấu hậu vệ Pierre Kalulu, hậu vệ này dính thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi với Alessandro Bastoni ở phút 42.
Tuy nhiên các đoạn băng ghi hình cho thấy Bastoni rõ ràng đã giả vờ ngã. Do thi đấu thiếu người nên chung cuộc Juventus đã thất bại 2-3 trước Inter Milan. Kết quả này khiến Juventus tạm xếp thứ năm với 46 điểm, kém 15 điểm so với đội đầu bảng Inter Milan.
Sau trận đấu, trọng tài La Penna đã phải hứng chịu một loạt lời lăng mạ trên mạng xã hội, bao gồm hàng chục lời đe dọa giết người nhắm vào ông và gia đình.
Rất nhiều tin nhắn như: "Tôi sẽ bắn ông", "Tao sẽ giết mày" hoặc "Chúng tao sẽ đến tìm mày, chúng tao biết mày đang sống ở đâu"... đã được gửi đến trọng tài.
Trọng tài La Penna đã gửi đơn khiếu nại cảnh sát về các cuộc tấn công trực tuyến nhắm vào ông và gia đình. Trong lúc chờ đợi kết quả điều tra, cảnh sát Ý đã khuyên ông nên ở nhà trong thời gian này.
Theo báo chí Ý, ông La Penna có thể phải đối mặt với án treo giò một tháng. Trưởng Ban Trọng tài Serie A Gianluca Rocchi cũng mô tả quyết định của ông là "một quyết định sai lầm rõ ràng".
Ông Gianluca Rocchi - một cựu trọng tài bóng đá nổi tiếng - nói: "Đó là một pha giả vờ ngã rõ ràng. La Penna rất hối hận và chúng tôi ủng hộ ông ấy, nhưng tôi phải nói với các bạn sự thật: ông ấy đã mắc sai lầm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận