![]() |
Hình ảnh vụ việc chụp từ video clip - Ảnh: Guardian |
Krickmar kể lại: "Trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu và tôi bắt đầu rời sân. Ngay khi đó có một người xô tôi ngã từ phía sau rồi đấm đá túi bụi. Lập tức các cầu thủ đội Terek cũng lao vào đánh. Một người nào đó bóp cổ, người khác đánh làm tôi chảy máu mặt. Thật may mắn, các đồng đội đã đến để giải cứu tôi. Đặc biệt cảm ơn Vlasov của đội Terek, người mà tôi đã quen khi còn ở học viện trẻ của St.Peterburg".
Trong tình huống này, trọng tài Kadyrov đã tỏ ra cực kỳ bực tức. Theo ông Kadyrov, Krichmar đã lăng mạ ông. Tuy nhiên cầu thủ 18 tuổi đã bác bỏ lời buộc tội này. Krichmar nói: "Chúng tôi không hài lòng với cách điều hành trận đấu. Có lời qua tiếng lại nhưng tôi không nói bất cứ điều gì về cá nhân cũng như mẹ ông ta. Tôi biết người Chechnya rất nhạy cảm".
Làm giám sát trận đấu, Alexei Spirin, cựu trọng tài của FIFA, hoàn toàn sốc trước sự việc: "Trong sự nghiệp cầm còi, tôi chưa từng thấy sự việc tương tự. Người này không xứng làm trọng tài. Ông ta không biết bất cứ luật lệ gì. Trong thang điểm 10, tôi cho ông ta 0 và sẽ viết báo cáo. Ông ta không đáng được cầm còi nữa".
Như vậy chỉ trong cuối tuần qua đã xảy ra liên tiếp hai vụ trọng tài có hành vi thô lỗ với cầu thủ. Trước đó tại Thụy Sĩ, trọng tài Erlachner đã chửi cầu thủ của Grasshoppers.
Trọng tài Thụy Sĩ chửi cầu thủ
(Theo Guardian)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận