10/09/2010 11:14 GMT+7

Trọng tài Howard Webb tái xuất

NHẬT ANH (theo Guardian, Daily Mail)
NHẬT ANH (theo Guardian, Daily Mail)

TTO - Tròn ba tháng sau khi bắt chính trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, trọng tài Howard Webb mới xuất hiện trở lại trên sân cỏ Premier League vào ngày 11-9 tới, trong trận Tottenham gặp West Brom ở vòng 4.

qzoYM8NJ.jpgPhóng to
Webb đã lấy lại tự tin-Ảnh: Action Images.

Webb, một cựu cảnh sát, đã lập kỷ lục không tiền khoáng hậu ở World Cup khi rút ra 14 thẻ vàng, trong đó có 2 thẻ vàng cho Heitinga của Hà Lan, thành 1 thẻ đỏ. Webb trở thành vị trọng tài rút nhiều thẻ nhất trong một trận chung kết World Cup, vượt qua ông trọng tài Brazil Romuald Arppi Filho (rút 6 thẻ vàng trận chung kết 1986 giữa Argentina-Tây Đức).

Kỷ lục không lấy gì làm vinh hạnh đó khiến Webb phải ẩn dật một khoảng thời gian dài để tránh né sự soi mói của giới truyền thông cùng sự chỉ trích kịch liệt của cầu thủ cả 2 đội tuyển Tây Ban Nha và Hà Lan.

Dù vậy, sau khi đích thân chủ tịch FIFA Sepp Blatter lên tiếng ủng hộ Webb, vị trọng tài 39 tuổi này đã quyết định quay lại sớm hơn thường lệ, cùng 2 người trợ lý quen thuộc của ông là Darren Cann và Mike Mullarkey. Trận đấu gần nhất ở Anh mà bộ ba này tham gia là trận play-off giành quyền thăng hạng Premier League giữa Cardiff và Leicester City cách đây 4 tháng.

Phát biểu sau khi chính thức tái xuất, Webb cho biết ông sẽ gửi kiến nghị lên FIFA sớm sử dụng công nghệ cao để xác định các tình huống nhạy cảm. “Tôi biết FIFA đang nghiên cứu các ý kiến. Thật khó khăn để quyết định khi ở vị trí giữa sân, trước sức ép của HLV, cầu thủ và CĐV. Tôi muốn mọi chuyện nên dễ dàng hơn cho trọng tài”, Webb nói.

NHẬT ANH (theo Guardian, Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất