
Tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025, trong khi bên trong các "ông trâu" vẫn giao tranh quyết liệt thì bên ngoài, từng "ông trâu" thua trận bị mang ra giết mổ, bày bán la liệt - Ảnh: TIẾN NGUYỄN
Ngày 30-9 (tức ngày 9-8 âm lịch), lễ hội chọi trâu Đồ Sơn truyền thống được tổ chức tại sân vận động Đồ Sơn. Đây là lễ hội mang đậm tinh thần thượng võ với nhiều nghi thức tâm linh của người dân miền biển Đồ Sơn.
Lễ hội năm nay với sự tranh tài của 16 “ông trâu” đã mang đến những trận đấu kịch tính, sôi động.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, mỗi "ông trâu" với miếng đánh riêng của mình, cùng thể lực sung mãn đã để lại ấn tượng riêng trong lòng khán giả.
Nhiều kháp đấu kịch tính kéo dài hàng chục phút với những cú hổ lao, móc hàm, cáng sừng khủng khiếp một mất một còn.

Các kháp đấu diễn ra sôi nổi - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Trâu 03 thua trận đầu tiên đã bị "xẻ thịt" - Ảnh: TIẾN NGUYỄN
Thế nhưng trong khi các kháp đấu vẫn đang diễn ra sôi nổi trong sân vận động thì ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khu vực ngoài sân đấu, các "ông trâu" thua cuộc đã được đem đi "xẻ thịt" và bày bán la liệt.
Chị Nguyễn Thị Huyền, ở phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng, cho biết đây là năm đầu tiên chị được đi xem trực tiếp các "ông trâu" chọi.
"Những năm trước tôi chỉ được chứng kiến lễ hội chọi trâu qua tivi, nhưng năm nay được chứng kiến tận mắt mới thấy hết được sự sôi động của lễ hội, với những cặp đấu nảy lửa, hấp dẫn.
Tuy nhiên, khi mà các 'ông trâu' trong sân vẫn đang chọi nhau quyết liệt để tranh giải thì ở ngoài, trâu thua cuộc đã bị giết thịt khiến tôi cảm thấy hơi buồn" - chị Huyền nói.

Thịt trâu được bày bán công khai, giá trâu thua trận khai mạc bán 3 triệu đồng/kg - Ảnh: TIẾN NGUYỄN
Cũng giống chị Huyền, anh Vũ Anh Tuấn, ở Hà Nội, cho biết sáng nay đã dậy sớm cùng những người bạn từ 3h đêm (30-9) đi xuống Hải Phòng xem lễ hội.
"Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 9-8, như câu ví 'dù ai buôn đâu bán đâu; mùng 9-8 chọi trâu thì về; dù ai bận rộn trăm nghề; mùng 9-8 nhớ về chọi trâu' tôi đều xin phép nghỉ để về xem lễ hội. Các kháp đấu trong sân khiến tôi rất phấn khích. Tuy nhiên, cũng như mọi năm, các 'ông trâu' thua cuộc được mang đi làm thịt và bày bán ngay làm tôi thấy hơi phản cảm" - anh Tuấn nói.

Bên trong sân đấu, tiếng hò reo cổ vũ các "ông trâu" vẫn vang vọng, còn bên ngoài sân cảnh mua bán, ngả giá diễn ra nhộn nhịp - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Thịt trâu được bán với các mức giá khác nhau, tùy thuộc vào các "ông trâu". Ông nào vào càng sâu thì giá thịt càng cao và ngược lại - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Những gia vị để chế biến món thịt trâu như khế, rau ngổ, rau răm, rau muống... cũng được bày bán la liệt - Ảnh: TIẾN NGUYỄN
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn.
Sau một thời gian gián đoạn, năm 1990, lễ hội được khôi phục và tổ chức liên tục từ đó đến nay.
Qua các năm, công tác quản lý và tổ chức lễ hội không ngừng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, nâng tầm về chất lượng nhưng vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, những giá trị văn hóa truyền thống.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng.
Với những nội dung mang giá trị độc đáo, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 27-12-2012.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận