12/09/2008 21:09 GMT+7

Trong họa có thơ & trong thơ có họa

HỒNG SƠN
HỒNG SƠN

TTO - Đó chính là những điều họa sĩ Bửu Long đã thể hiện trong triển lãm tranh đầu tiên của mình với chủ đề "Thi trung hữu họa" ( 7 đến 15-9-2008 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM).

9UIF6adM.jpgPhóng to
" Ngủ yên bên lá cỏ chiều, Quên cây bóng xế quên triều biển ru". Đó là hai câu thơ của Bùi Giáng được đề dưới tác phẩm Giấc chiều của Bửu Long - Ảnh: H.SƠN
gTzbg58x.jpgPhóng to
Còn trong tác phẩm Khúc tương tư này, Bửu Long đề hai câu thơ của chính mình: "Xô anh về cuối trời buồn, Em dong mây tím ngang đường hoa bay " - Ảnh: H.S.
NMGELiX2.jpgPhóng to

Xuân thì, tranh sơn dầu của Bửu Long

Với 43 tác phẩm (hầu hết là sơn dầu), người xem cảm nhận được rất rõ chất thơ trong tranh của anh với những vẻ đẹp dung dị, nền nã gắn với thiên nhiên, hoa lá và thiếu nữ.

Là người yêu thích vẽ tranh và biết vẽ màu nước từ năm 16 tuổi, nhưng niềm đam mê hội họa của Bửu Long đã "ngủ" một giấc dài gần 20 năm khi anh theo học và hành nghề y.

Những năm gần đây anh có dịp ghé thăm nhà họa sĩ Nguyễn Tấn Cương. Công việc và tranh của người họa sĩ này đã đánh thức niềm đam mê hội họa của Bửu Long. Năm 2006 anh đăng ký vào học tại chức ĐH Mỹ thuật TP.HCM (hiện là SV năm 2), thêm một dịp may được gặp thầy Trần Hữu Tri, được lĩnh hội nhiều căn bản của hình họa và phối màu. Từ đó Bủu Long cũng bắt đầu vẽ những bức tranh đầu tiên của mình, bên cạnh công việc của một bác sĩ.

HỒNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất