19/11/2025 15:33 GMT+7

Trộm xong trốn lên biên giới bị bắt, thủ phạm hỏi 'sao các anh tìm thấy em hay vậy?'

Trộm ở xã Đông Sơn (Quảng Ngãi), T. trốn lên xã biên giới Đăk Long (Quảng Ngãi) cách tận 300km. Nghĩ đã "ẩn thân" thành công, nào ngờ bị bắt giữ quá nhanh, T. thốt lên "sao các anh tìm thấy em hay vậy?".

trộm - Ảnh 1.

V.V.T. bị bắt giữ dù trộm cắp xong đã lên tận biên giới lẩn trốn - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 19-11, Công an xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản mà V.V.T. là nghi phạm. Trước đó công an phải vượt 300km bắt giữ T. đang lẩn trốn tại xã biên giới Đăk Long và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo đó sáng 7-11, Công an xã Đông Sơn tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.X.S. (34 tuổi, trú thôn Châu Thuận Tây, xã Đông Sơn) về việc bị trộm hơn 30 triệu đồng. Đây là khoản kinh phí gia đình dành để điều trị bệnh cho cha chồng.

Công an xã Đông Sơn lập tức vào cuộc rà soát và thu thập thông tin liên quan vụ trộm.

Công an xã xác định người gây ra vụ trộm là V.V.T. (25 tuổi, trú xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai). T. trước đó làm việc tại gia đình chị S. nhưng bỏ đi một cách bất thường.

Truy vết, công an phát hiện sau khi trộm cắp 30 triệu đồng của chị S., T. đã bỏ trốn đến nhà người thân tại xã biên giới Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi, tiếp giáp với Lào, cách xã Đông Sơn tận 300km.

Công an xã Đông Sơn đã cử một tổ công tác do thiếu tá Phạm Đình Chí, Phó trưởng Công an xã Đông Sơn, lên đường ngay trong đêm để truy bắt.

Với sự phối hợp của Công an xã Đăk Long, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa T. về trụ sở làm việc. Bị bắt giữ bất ngờ và quá nhanh, T. đã thốt lên: "Sao các anh tìm thấy em hay vậy?".

T. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 18-11, Công an xã Đông Sơn đã hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam T.. 

Trộm xong trốn lên biên giới, bị bắt nghi phạm hỏi 'sao các anh tìm thấy em hay vậy' - Ảnh 3.Ra đầu thú sau khi đâm một người trọng thương

Sau khi đâm vào cổ người khác khiến người này trọng thương, Phan Quốc Hậu bỏ trốn. Biết công an ráo riết truy tìm, cùng sự vận động của địa phương, gia đình, Hậu đã ra đầu thú sau hai ngày gây ra vụ việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất