Theo ông Thoan, 4g sáng 3-12 ông cùng vợ là bà Bùi Thị Nhài (43 tuổi) rời khỏi nhà đi mua trái cây ở chợ Hóc Môn. Lúc đi, ông Thoan cẩn thận khóa ngoài bằng hai ổ khóa Hàn Quốc loại lớn. Gần 5g sáng, vợ chồng ông về phát hiện hai ổ khóa biến mất, cánh cửa chỉ khép hờ. Ông vào nhà kiểm tra thì thấy bãi xe bị xáo trộn, năm trong tổng số 37 chiếc xe để trong nhà biến mất.
Ông Thoan cho biết để kiếm thêm thu nhập, ngoài buôn bán trái cây ông còn kinh doanh cho thuê phòng trọ và giữ xe. Toàn bộ xe bị mất đều là của khách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận