Trộm cát lộng hành vùng giáp ranh

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Đà Nẵng đã cấm khai thác cát trên các lưu vực sông. Thế nhưng tại vùng giáp ranh với tỉnh Quảng Nam, nạn khai thác cát trái phép vẫn diễn ra công khai.

QHm6rFta.jpgPhóng to
Tàu thuyền hút cát trộm trên sông Cái đoạn qua tổ 26 (P.Hòa Quý) - Ảnh: Đ.Cường

Thời điểm này, giá cát xây dựng đang tăng lên chóng mặt khiến các đối tượng trộm cát trên sông Cái, sông Cổ Cò đoạn qua phường Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cũng “mạnh tay” hơn.

Tàu 400 tấn đi trộm cát

Một lãnh đạo Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an Đà Nẵng) khi bắt đối tượng trộm cát cũng thốt lên: “Tôi không ngờ họ đưa tàu có tải trọng đến 398 tấn đi trộm cát trên sông Cổ Cò”. Đó là trường hợp tàu NĐ 2404 của Nguyễn Văn Hưng (trú Nam Định). Còn các loại tàu 90-100 tấn chiếm phần nhiều.

Trên các tuyến sông, tình trạng trộm cát vẫn rất phức tạp. Sáng 15-9, sông Cái cùng lúc có ba tàu đang trộm cát. Nhiều tàu khác chở đầy cát chạy về hướng tỉnh Quảng Nam. Hơn một giờ sau, ba tàu cũng “no bụng”, rút đi theo hướng Quảng Nam. Khoảng 30 phút sau, ba chiếc tàu lại xuất hiện khiến dòng sông dậy sóng. Các tàu này đi qua cầu Tứ Câu thì tấp vô các bãi cát dọc bờ sông. Theo một chủ bãi cát, do đang cấm khai thác cát nên giá bị đẩy lên rất cao. Giá cát đổ nền 55.000 đồng/m3, cát tô 130.000 đồng/m3. Vì vậy đã khiến tình trạng trộm cát lộng hành hơn.

Dọc bờ sông Cái gần 1km, những vết lở đất đang ăn sâu vào bờ. Người dân rất lo lắng vì mới đầu mùa mưa nhưng nhiều đoạn bờ đã đổ xuống sông. Ông Huỳnh Đức Cần (tổ 26, Hòa Quý) bức xúc: “Vì nạn khai thác cát trái phép này mà nhiều ruộng đất hoa màu của bà con bị sạt lở xuống sông. Nhà tôi cũng bị mất hơn một sào đất”. Theo ông Cần, sông đã gặm vào trong bờ hơn 30m, còn vài mét nữa là đến ruộng lúa. Người dân cho biết các đối tượng không chỉ hút cát mà hút cả đất đem bán cho các công trình để đổ nền. UBND P.Hòa Quý cho biết nhiều năm qua đã bị sạt lở mất hàng chục hecta đất.

Do sông Cái nằm ở vùng giáp ranh của các quận thuộc Đà Nẵng và huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) nên nạn trộm cát chưa thể xử lý triệt để. Gần một tháng trước, khi bị truy đuổi ráo riết thì các đối tượng khai thác vào ban đêm, nhưng một tuần nay hoạt động công khai giữa ban ngày. Nhiều người dân ở tổ 25, 26 (P.Hòa Quý) bức xúc đã mang cả nỏ xua đuổi. Nhưng các đối tượng trộm cát rút sang phía bên kia sông, khi thấy “êm” quay lại hút tiếp.

Khó xử lý triệt để

Ông Nguyễn Hòa - chủ tịch UBND P.Hòa Quý - cho biết vì khai thác cát trái phép nên nhiều hecta đất đã bị sạt lở xuống sông. Phường truy bắt nhưng các đối tượng trộm cát đưa tàu sang địa phương khác tránh. Đây cũng là lý do mà ông Đinh Thanh, trưởng Phòng tài nguyên - môi trường Q.Cẩm Lệ, viện dẫn về nạn trộm cát. UBND Q.Ngũ Hành Sơn đã thành lập đội liên ngành để xử lý tình trạng này nhưng nạn trộm cát vẫn còn đó.

PC49 cho rằng đối tượng trộm cát rất tinh vi. Khi thấy lực lượng chức năng hạ canô xuống sông chuẩn bị truy quét thì các đối tượng này án binh bất động, rồi hành nghề vào đêm khuya hoặc rạng sáng nên rất khó truy đuổi. Các đối tượng lợi dụng ranh giới sông nước nhập nhằng giữa có phép và không phép để hút trộm cát. “PC49 chỉ có quyền lập biên bản, không được phép xử phạt nên cũng gây khó khăn cho công tác xử lý” - một lãnh đạo PC49 nói. Ngày 15-9, lực lượng công an, biên phòng... đã thống nhất triển khai công tác quản lý cát trong thời gian tới. Theo đó, mở rộng việc tuần tra trên tất cả các sông, kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng khai thác cát trái phép.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất