19/07/2012 02:04 GMT+7

Trời ơi... "Wow!"

NGUYỄN HỮU THUẬN
NGUYỄN HỮU THUẬN

TT - Khoảng một, hai năm lại đây, khi trên tivi xuất hiện một chương trình ca nhạc nước ngoài, có một nữ ca sĩ khi ngạc nhiên đã thốt lên: “Wow!”.

E cũng bình thường, cũng vui tai. Song không hiểu tại sao chỉ thời gian ngắn sau đó, khi tỏ sự ngạc nhiên trong lúc dẫn chương trình trên tivi, một MC danh tiếng cũng thốt ra “Wow!” nghe còn hoành tráng hơn người “Wow!” hồn nhiên trước đó vì điệu bộ hí kịch bẩm sinh của chàng.

Có lẽ cũng bắt đầu từ đó, trong giới nghệ sĩ cứ khi nào tỏ ra ngạc nhiên (thật hay giả tạo) là điệp từ “Wow!” lại được tuôn trào. Đến nay trào lưu dùng từ này cứ phát tán mọi lúc, mọi nơi từ các nghệ sĩ (tên tuổi lẫn không tên tuổi) tới các chàng trai, cô gái dẫn chương trình (MC) trên các đài phát thanh, truyền hình trung ương hay địa phương.

Trào lưu sính “Wow!” khiến khán giả cũng từ đó không còn được nghe thấy các tiếng kêu thân thương như: “Ôi”, “Ôi chao”, “Úi dà”, “Trời ơi”, “Chu cha”...

Có phải kêu “Wow!” mới là sành điệu, mới tân kỳ, mới “tây”? Còn khi kêu “Ôi chao”, “Trời ơi”... nghe quê quê, ngượng lắm? Nếu chính vì vậy thì thật buồn thay cho thứ tiếng Việt thân quen!

NGUYỄN HỮU THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất