19/06/2024 08:01 GMT+7

Trời ơi, sao làm?

Lạy trời mưa xuống/ Lấy nước tôi uống.

Lấy mát tôi dùng

Đỡ lo tiền điện


Lạy trời mưa xuống

Mà mưa vừa thôi

Đừng là mưa đá

Lộp bộp trúng đầu


Lạy trời mưa xuống

To nhưng đừng ngập

Họ sẽ được dịp

Đổ lỗi ông trời


Ông cứ làm mưa

Đừng sợ trách nhiệm

Như ở hạ giới

Chẳng ai làm gì


Nhìn trời nhìn mây

Hỏi sao chẳng làm

Bảo vướng đủ thứ

Trời ơi, sao làm?


Gì cũng gọi ông

Vậy ông làm mưa

Ra tay luôn thể

Xử giùm đi thôi!

Mưa đáMưa đá

Suốt cả tháng nắng nóng ai cũng cầu mưa, giờ không chỉ có mưa mà ở Sài Gòn nhiều nơi còn có mưa đá lộp bộp kìa ông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên