Trời kêu ai nấy dạ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nghĩ mà đau cả đầu! Ra đường thì tai nạn giao thông rình rập. Đưa miếng ăn vào miệng thì lo hóa chất, ngộ độc. Đi bệnh viện thì lo chuyện đau chân này mổ chân kia...

- Ông lạc hậu quá. Mấy thứ mà ông lo với thiên hạ là chuyện thường ngày rồi. Người ta đang sợ thứ khác kia.

- Nhiêu đó chưa đủ hay sao mà còn đẻ ra mối lo khác?

- Đây nè. Mối lo bỗng dưng mắc nợ. Mà nợ tiền tỉ nhé. Chẳng chơi chứng khoán, cũng không cho mượn sổ đỏ để rồi bị lừa thế chấp vay ngân hàng tiền, thế mà cũng nợ mới đau.

- Có ngày ngân hàng kêu tôi, thậm chí cả ông lên rồi nói chúng mình đang nợ tiền tỉ.

- Trời kêu ai nấy dạ. Bởi chuyện bỗng nợ tiền, rồi mất tài sản một thời xảy ra hà rầm ở mấy công ty chứng khoán.

- Nhưng mấy cái công ty này hoạt động có phép tắc, theo luật pháp mà?

- Có hết. Nhưng giờ thì mấy ông quản lý đùn đẩy, nói đương sự đi thưa để công an vào cuộc.

- Chờ được vạ thì má đã sưng. Mấy vị bỗng dưng bị nợ đã gõ cửa khắp nơi nhưng nợ vẫn hoàn nợ. Họ ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên vì ức.

- Đâu thế được. Phải xử mấy tay gian lận. Nhưng không bỏ qua trách nhiệm mấy ông quản lý. Họ cấp phép, rồi cũng họ quản lý. Không có cái giấy phép của họ thì mấy công ty kia làm sao treo bảng rồi gieo rắc lo sợ cho xã hội?

- Đúng rồi. Phải truy trách nhiệm để chấn chỉnh, không để dân chịu mãi cảnh trời kêu ai nấy dạ.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất