Cướp giật táo tợn trên đường phố Sài GònTáo tợn chặt tay người đi đường cướp tài sảnĐừng để cướp lộng hành!
Phóng to |
| Theo chiều kim đồng hồ: Cảnh chụp lại từ video clip cho thấy tên cướp chạy xe máy từ phía sau trờ tới chị Phượng đang đi bộ, giật túi xách của chị khiến chị lảo đảo và té sấp. |
Năm điểm nóng này là P.2 (Q.Tân Bình), P.25 (Q.Bình Thạnh), P.Linh Trung (Q.Thủ Đức), P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân), xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh). Phóng viên Tuổi Trẻ trở lại một số điểm nóng để ghi nhận tình hình.
Nơm nớp sợ cướp
Khoảng 5g ngày 28-11, chúng tôi trở lại một số tuyến đường nóng về nạn cướp giật trên địa bàn Q.Tân Bình và ghi nhận tình trạng bất an vẫn tồn tại ở những cung đường. Trên đường Lạc Long Quân (P.8 và P.10), hai bên đường có 3-4 xe máy, mỗi xe có hai thanh niên điều khiển, mặt bịt kín khẩu trang dáo dác nhìn theo người đi đường.
Chúng tôi đậu xe, bước vào cửa hàng bán bánh mì số 695 Lạc Long Quân (P.10), bất ngờ có hai thanh niên bịt mặt điều khiển xe máy 53P9-09... chạy đến. Tên ngồi sau bước xuống xe cầm đoản lao đến định cướp xe máy nhưng chúng tôi kịp thời chạy đến giữ chặt xe nên bọn chúng nhìn rồi lên xe bỏ đi. Một người bán báo tại đây cảnh báo: “Sáng sớm ở đây cướp giật nhiều lắm, anh cứ lại quán cà phê trước cổng giáo xứ Phú Trung xem thử”.
Tại quán cà phê trước cổng giáo xứ Phú Trung (đường Lạc Long Quân, P.11), nhiều người dân kể vanh vách tên những đối tượng cướp giật thường hoạt động trên đoạn đường này. Đang trò chuyện, bất ngờ một người liền chỉ tay về hướng bên kia đường, cách quán cà phê khoảng 100m. Ở đó, một thanh niên bịt mặt dùng đoản mở khóa chiếc xe của một người dân đang dựng bên đường nhưng không được nên lẳng lặng bỏ đi. Anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, ngụ P.10, Q.Gò Vấp), đi ngang đoạn đường này mỗi ngày, kể: “Gần như sáng nào cũng thấy cướp giật trên đường Lạc Long Quân. Riêng ngày 20-10, tôi ngồi uống cà phê tại đây khoảng một giờ nhưng chứng kiến gần mười vụ cướp giật, có vụ giật dây chuyền té xe trước cổng quán nhưng không ai dám làm gì”.
Lực lượng tại chỗ: quá mỏng
Thượng tá Phạm Công Nghĩa - trưởng Công an P.2, Q.Tân Bình - cho biết thời gian gần đây thủ đoạn của các băng cướp ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Có vụ chúng kéo băng nhóm đi từ 6-9 tên dàn cảnh đụng xe rồi cướp xe của người đi đường. Có vụ chúng kiếm chuyện, vu cho người bị hại đã gây sự trước với chúng rồi lấy cớ nhào vô dùng mũ bảo hiểm đánh nạn nhân tới tấp và cướp xe. Trong những lần đi tuần tra ban đêm trên các tuyến đường “nóng” như Trường Sơn, Phan Đình Giót, Hồng Hà, Công an P.2 đã phát hiện và bắt quả tang nhiều vụ cướp. Từ 19g30 mỗi ngày, lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ đã bắt đầu đi làm công tác trật tự tại các tuyến trọng điểm. Từ 0g-6g sáng là thời gian các nhóm tuần tra ban đêm.
Nhận xét về hiệu quả của công tác tuần tra đêm và lập chốt dân phòng tại các điểm nóng, anh Nguyễn Ngọc An, bảo vệ trung tâm bán dụng cụ vệ sinh và hồ bơi gần bùng binh Lăng Cha Cả, nói: “Từ lúc công an phường lập chốt gác ngay gần hẻm 6 Bùi Thị Xuân - một tụ điểm buôn bán ma túy nổi tiếng - và tăng cường đi tuần thì tình hình trộm cướp đỡ hẳn. Chỉ tiếc là không phải lúc nào cũng có công an đi tuần. Quan trọng nhất là lực lượng cơ sở, hễ họ lơ là thì tội phạm lợi dụng hoạt động ngay”.
Giải thích điều này, thượng tá Phạm Công Nghĩa cho rằng hiện lực lượng cảnh sát khu vực của phường chỉ có 14 người, trong khi địa bàn phường rộng hơn 200ha nên công tác tuần tra, giám sát không thể bao quát hết được. Ngoài ra, các đối tượng cướp giật thường dùng các loại xe đã đôn dên, xoáy nòng, xe phân khối lớn, trong khi lực lượng tuần tra của địa phương chỉ đi tuần bằng xe Dream, xe Wave bình thường nên khó rượt đuổi những đối tượng liều lĩnh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận