13/12/2009 08:30 GMT+7

Triệu phú Thái Lan Vikrom: Tôi bảo vệ môi trường để chuộc lỗi

KHỔNG LOAN thực hiện
KHỔNG LOAN thực hiện

TT - Triệu phú Vikrom Kromadit không phải là cái tên xa lạ với người Thái và giới doanh nhân ở Việt Nam. Theo bình chọn của tạp chí Forbes năm 2008, “ông trùm” của ngành phát triển khu công nghiệp và địa ốc này xếp vị trí 34 trong danh sách những người giàu nhất ở Thái Lan với tài sản 145 triệu USD.

"Tỉ phú 25 xu": trung thực là chìa khóa thành công

Tuổi Trẻ đã trò chuyện với ông tại TP.HCM tối 11-12.

vz7wY9GL.jpgPhóng to
Triệu phú Vikrom Kromadit - Ảnh: T.T.D.

* Thưa ông, gần đây ông đã cho ra mắt tự truyện Tay không gây dựng cơ đồ, bán tới hàng triệu bản và được người Thái rất yêu thích. Lý do nào khiến ông dành rất nhiều thời gian viết sách và đi diễn thuyết như vậy?

- Tôi muốn chia sẻ với mọi người những trải nghiệm của cuộc đời tôi - một cuộc đời tôi cho là thú vị - với hi vọng họ có thể học được những điều bổ ích, để không phải mắc sai lầm như tôi và dễ đến thành công hơn tôi. Tôi từng rất kiêu ngạo, từng trắng tay, từng thất bại, từng quá tự tin về bản thân mình. Những va đập đó tôi ước sao những người đi sau không vấp phải.

Đó cũng là cách tôi truyền thụ kiến thức cho những thế hệ sau. Tôi nghĩ những người đi trước cần có trách nhiệm với những thế hệ sau, hỗ trợ họ, tạo điều kiện để họ có nhiều khả năng sáng tạo hơn, thông minh hơn. Tại sao có những dân tộc, những vùng đất tiến bộ hơn những dân tộc và vùng đất khác? Đó là vì thế hệ trước đã làm tròn sứ mệnh khi để lại những bí quyết và kinh nghiệm cho thế hệ sau.

* Ông tìm thấy gì khi viết sách?

Sách từng xuất bản của ông Vikrom

- Các tập sách Hãy là người tốt rất được người Thái yêu thích.

- Tầm nhìn Vikrom.

- Các giám đốc điều hành của thế giới (World’s CEO) do Post Today Publishing Group phát hành.

- Cuối năm sẽ phát hành Sống theo kiểu của Vikrom (Kin Yu Baab Vikrom).

- Niềm vui khi đọc những hồi âm của độc giả. Tôi hạnh phúc khi họ nói với tôi rằng so với đời tôi, đời họ còn sướng chán nên chả có lý gì lại đau khổ. Cũng nhiều người gửi thư điện tử nói với tôi rằng họ tự tin hơn, hiểu cuộc sống hơn, học được từ kinh nghiệm thương trường của tôi. Cuộc đời tôi có ý nghĩa hơn rất nhiều so với trước đây, có thêm năng lượng để viết lách. Trong sáu năm kể từ khi viết sách, tôi đã nhận được khoảng 13.000 thư tay và thư điện tử.

* Người ta thường chê trách kiểu kinh doanh chụp giật, ăn xổi ở thì. Ngoài cái tên Amata ông đặt cho tập đoàn, theo tiếng Thái nghĩa là “Vĩnh cửu”, thì khái niệm bền vững đó được ông áp dụng trong công việc ra sao?

- Khi làm bất kỳ việc gì tôi đều nghĩ tới tương lai lâu dài. Từ quản lý, sản phẩm... đều là hướng tới sự tồn tại lâu dài.

* Ông nghĩ sao về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?

- Tôi cho rằng doanh nghiệp rõ ràng là tìm kiếm lợi nhuận, nhưng không chỉ có vậy. Lợi nhuận đó nên được hiểu và thực hiện theo cách “các bên cùng thắng”. Tôi nghĩ rằng “tiền chỉ để trong túi thì không phải tiền của mình”, nên tôi tặng phần lớn tài sản của mình cho Quỹ Amata. Quỹ này sẽ giúp tôi thực hiện công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy các công trình và dự án liên quan tới văn hóa.

* Tại sao lại là môi trường và văn hóa, thưa ông? Hai lĩnh vực này không dễ nhìn thấy lợi ích ngay lập tức...?

- Vì tôi phát triển các khu công nghiệp, tôi biết tôi đang gây ô nhiễm và cảm thấy tội lỗi vì điều đó. Vì vậy các cơ quan bảo vệ môi trường sẽ nhận tiền từ Quỹ Amata để thực hiện công tác chuyên môn của họ. Tài sản của tôi cũng được dùng để lập các giải thưởng về văn học và nghệ thuật trị giá khoảng 6 triệu baht/năm (181.000 USD) cho Thái Lan. Tôi luôn cảm ơn nhà văn vì các món ăn tinh thần của họ.

Một số tiền rất lớn khác cũng được dùng để xây dựng công trình nghệ thuật được xem là chưa từng có trong lịch sử Thái Lan. Đó là lâu đài Amata - một viện bảo tàng vinh danh các nghệ sĩ còn sống ở Thái Lan nói riêng và ở Đông Nam Á nói chung. Công trình này nằm trên diện tích khoảng 20.000m2, chi phí khoảng 2 tỉ baht (60 triệu USD) và tôi đã xây liên tục trong chín năm qua, còn khoảng tám năm nữa mới hoàn thành.

Châu Á chúng ta có nền văn hóa, lịch sử lâu đời, đặc sắc và giàu có mà tôi thấy lo ngại khi cảm nhận xu hướng lãng quên truyền thống, văn hóa, bị ảnh hưởng nhiều của phương Tây. Tôi tặng công trình này cho những thế hệ mai sau. Những việc hỗ trợ cho sự phát triển văn hóa như thế này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vì có tiền.

* Ông sở hữu một số tiền khổng lồ. Người giàu có như ông sẽ tiêu tiền như thế nào?

- Phần lớn dành cho Quỹ Amata. Chị thấy đấy, nhu cầu của mỗi người thật ra rất ít. Ví dụ như hiện nay khi tôi sống tại căn nhà lá trong rừng giữa hồ ở công viên quốc gia Khao Yai, phía bắc Bangkok, mỗi ngày tôi chỉ cần khoảng 5 USD mua thực phẩm, vài bộ quần áo, vài vật dụng trong nhà.

Trước hết, tôi chi tiêu cho vài thú vui đặc biệt. Tôi phải yêu bản thân mình trước vì không ai yêu mình bằng bản thân mình cả. Tôi xây khu nhà gần gũi thiên nhiên mà mình yêu thích. Ví dụ vì đam mê tốc độ nên tôi có 10 chiếc ôtô dạng thể thao, vì yêu thích động vật nên tôi nuôi các loài như voi, hươu, nai, hổ, báo, sư tử, chim, cá, ngựa... Trong đó sư tử là “người yêu của tôi”.

* Trong cuốn sách của mình, ông luôn nhắc kinh doanh cần phải trung thực. Ông cũng luôn khẳng định đó là bí quyết hình thành một “đế chế Vikrom” gồm “thành phố Amata” và những khu công nghiệp lớn đặt tại Thái Lan và Việt Nam. Nhưng tôi nghe nhiều nhà kinh doanh dù lớn hay nhỏ vẫn nói “thật thà thường thua thiệt”?

- Trung thực là lý do chính mà các ngân hàng luôn là đối tác lâu dài của tôi. Vì tôi trung thực nên các ngân hàng tin tôi. “Không bao giờ lừa dối” chính là công cụ kinh doanh. Nhờ đó tôi tạo được niềm tin nơi họ. Từ niềm tin đó tôi có sự tự tin của mình. Đó chính là sức mạnh của tôi.

* Công việc hiện nay của ông là gì?

- Tôi nhận nhiều lời mời đến nói chuyện ở nhiều nơi, chia sẻ triết lý sống và mơ ước của mình với mọi người. Tôi xuất hiện trên tivi, radio để nói về sai lầm trong kinh doanh của mình, để những thế hệ trẻ thông minh hơn tôi đi đường tắt đến thành công, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Tôi phải làm điều này.

Ngoài ra, hai tuần một lần tôi rời “ngôi nhà trong rừng” đến gặp gỡ các nhân viên, lắng nghe và giao việc cho họ. Tôi cũng dành rất nhiều thời gian viết lách ở “ngôi nhà trong rừng” và dành thời gian theo dõi việc xây cất lâu đài Amata tại tỉnh Chonburi.

* Triết lý sống và ước mơ ông đang nói đến là gì?

- Tôi muốn tạo dựng nên những thành phố với môi trường xanh, sạch, không gây ô nhiễm. Dù sao tôi vẫn tin cuộc sống, lợi nhuận con người kiếm được luôn luôn nên song hành với việc duy trì môi trường. Về cá nhân, tôi muốn làm điều gì đó có ích và tốt đẹp cho loài người, cho tương lai chúng ta.

Một cuộc đời thành công

J5fhYjXN.jpgPhóng to

Ngôi nhà giữa khung cảnh thiên nhiên, nơi ông Vikrom dành phần lớn thời gian hiện nay để viết sách - Ảnh do nhân vật cung cấp

Bề ngoài rất giản dị, dễ gần, trang phục đậm tính châu Á, luôn nói rằng “tôi là người châu Á”, ông Vikrom khiến người đối diện luôn cảm thấy thú vị với những triết lý sống được hun đúc từ những khó khăn và rất nhiều thất bại từ những ngày đầu lập nghiệp.

Cuốn tự truyện Tay không gây dựng cơ đồ được viết theo lối kể chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm, đúng như phong cách của Vikrom. Ông kể chuyện “thương trường - chiến trường” mà gần gũi với người châu Á và tư tưởng xuyên suốt là “Đừng lừa dối - Hãy nỗ lực hết mình - Đừng từ bỏ hi vọng - Điều tốt đẹp sẽ đến”.

- 56 tuổi, độc thân, giám đốc điều hành Amata và là sáng lập viên Quỹ Amata.

- Trong 30 năm kinh doanh, Vikrom từng là người giàu nhất Thái Lan và tập đoàn của ông góp 5% vào sản lượng GDP nước này.

- Ông là người dẫn chương trình phát thanh Tầm nhìn của giám đốc điều hành (CEO Vision) có tiếng nói về các vấn đề chính trị và kinh tế.

- Là con lớn trong gia đình có 23 người con.

- Ông Vikrom tặng hầu hết gia tài 145 triệu USD cho Quỹ Amata hỗ trợ môi trường, văn hóa và nghệ thuật. Mỗi năm quỹ này tặng 32.000 USD cho một nhà văn và khoản tiền tương tự cho sáu nghệ sĩ trẻ khác.

- Nằm trong danh sách 48 triệu phú hảo tâm của châu Á theo bình chọn của Forbes.

- “Nhân vật của châu Á” theo bình chọn của Financial Times (Anh).

- Các cuốn sách ông viết đều bán hơn 1 triệu bản/cuốn.

=====================================================================

Bạn có ý kiến ra sao về câu chuyện này? Hãy chia sẻ với bạn đọc Tuổi Trẻ Online qua địa chỉ email tto@tuoitre.com.vn hoặc trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây. Cảm ơn.

KHỔNG LOAN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất