
Triệu Lộ Tư hệt như công chúa trong concert - Ảnh: Forever
Tối 8-11, Triệu Lộ Tư tổ chức buổi tiệc sinh nhật kiêm concert với người hâm mộ tại Thành Đô, Trung Quốc. Sự kiện thu hút hàng nghìn fan tham dự và nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo.
Buổi tiệc sinh nhật lần này được tổ chức vô cùng đặc biệt. Người tham dự phải vượt qua 50 câu hỏi thử thách và đạt trên 80 điểm, nằm trong top 10.000 người hâm mộ mới được nhận vé miễn phí vào cổng.
Quy trình chặt chẽ này giúp đảm bảo tất cả người tham dự đều là fan chân chính, ngăn chặn tình trạng đầu cơ vé.
Triệu Lộ Tư từng có ý định giải nghệ
Trên sân khấu, Triệu Lộ Tư nhiều lần rơi nước mắt khi nhớ về quãng thời gian khó khăn trong năm qua.
"Hai tháng trước, tôi thật sự nghĩ mình không thể làm diễn viên nữa. Hôm nay được gặp mọi người ở đây, tôi rất hạnh phúc. Mọi thứ quá khó khăn, thật sự quá khó khăn nhưng nhờ các bạn và nhờ chính tôi, tôi đã có thể quay lại sân khấu này.
Giờ đây tôi thấy, dù có bệnh cũng chẳng sao, vì tôi vẫn được làm điều mình yêu thích. Cảm ơn các bạn rất nhiều" - cô xúc động nói.

Nữ diễn viên bật khóc nói rằng từng nghĩ đến việc giải nghệ - Ảnh: Sohu
Theo China Times, concert mừng sinh nhật lần này không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm tuổi 27, mà còn đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư.
Tại sự kiện, Triệu Lộ Tư cũng trình diễn ca khúc mới Black Veil Bride, chính thức tuyên bố thành lập studio riêng và gia nhập công ty quản lý mới, khép lại "cuộc chiến" với Galaxy Cool Entertainment - công ty cũ gắn bó với cô nhiều năm.
Hồi đầu năm 2025, Triệu Lộ Tư từng khiến dư luận xôn xao khi đăng tâm thư thừa nhận mắc trầm cảm và rối loạn lo âu do áp lực công việc kéo dài.

Triệu Lộ Tư thành lập studio riêng sau nhiều tháng tranh chấp với công ty cũ - Ảnh: Forever
Tháng 12-2024 khi đang quay bộ phim Người tình, cô bị ngất và phải ngồi xe lăn đi khám, buộc phải tạm ngừng toàn bộ lịch trình.
Không lâu sau, nữ diễn viên công khai mâu thuẫn với công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment. Trên mạng xã hội, Triệu Lộ Tư tố cáo bị công ty chèn ép, bắt nạt và thậm chí hành hung.
Trong một buổi livestream, cô kể lại: "Chỉ vì tôi không nhận được vai diễn mà bị mắng suốt ba tiếng trong nhà vệ sinh. Người đó uống rượu, kéo tóc và tát tôi. Nếu cần, tôi sẵn sàng đối chứng".
Sau vụ việc, cô xóa tài khoản Weibo có hơn 30 triệu người theo dõi và chuyển sang hoạt động trên nền tảng Xiaohongshu, gần như biến mất khỏi làng giải trí suốt thời gian dài.

Triệu Lộ Tư xóa tài khoản Weibo trong thời điểm tạm ngưng hoạt động - Ảnh: Her
Vào tối 2-8, Triệu Lộ Tư đăng tải tâm thư dài tiết lộ trong 8 tháng dưỡng bệnh, cô bị công ty yêu cầu hủy bỏ một loạt hợp đồng quảng cáo, tất cả chi phí đền bù đều bắt cô tự chi trả. Ngoài ra nữ diễn viên còn bị lừa ký các giấy tờ phân chia thu nhập, dẫn đến khoản tổn thất hơn 2 triệu nhân dân tệ, mất quyền điều hành studio riêng.
Khi bày tỏ bức xúc với công ty, Triệu Lộ Tư bị đe dọa nếu lên tiếng sẽ không thể làm diễn viên. Đáp lại, nữ diễn viên tuyên bố: "Tôi không cần các người phong sát, tôi tự nghỉ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận