06/12/2017 16:48 GMT+7

Triều cường tràn đê bao, cuộc sống bà con cồn Cát đảo lộn

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Trưa 6-12, triều cường rút nhưng hàng trăm người dân cồn Cát, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre vẫn bì bõm dọn đồ đạc, di chuyển vật dụng lên chỗ cao để tránh ngập trong những đợt triều cường tiếp theo.

Triều cường tràn đê bao, cuộc sống bà con cồn Cát đảo lộn - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Huyền (xã Thành Thới A) phải canh cháu nội vì sợ cháu đuối nước khi triều cường dâng - Ảnh: M.T

Theo chị Phan Thị Trúc (31 tuổi, ngụ xã Thành Thới A), khoảng 3h ngày 6-12, khi mọi người đang ngủ thì nghe tiếng nước tràn vào. Do nước dâng nhanh, bất ngờ giữa đêm khuya nên chị không kịp trở tay.

Vườn bưởi của chị bị ngập hơn 1m, nhiều đồ đạc trong nhà bị nước cuốn trôi. Chuồng bò, chuồng gà cũng bị ngập nhưng chị Trúc không dám di chuyển gia súc, gia cầm đi chỗ khác vì sợ bị sụp hố.

Triều cường tràn đê bao, cuộc sống bà con cồn Cát đảo lộn - Ảnh 2.

Một nhà dân bị nước tràn vào - Ảnh: M.T

Đó cũng là tình cảnh chung của hàng chục hộ dân trên cồn Cát trong đợt triều cường rạng sáng 6-12.

Nhiều học sinh phải nghỉ học do không ra được nhà, sách vở ướt sũng.

Triều cường tràn đê bao, cuộc sống bà con cồn Cát đảo lộn - Ảnh 3.

Trước đó, chính quyền địa phương đã gia cố một số đoạn đê bao xung quanh cồn Cát nhưng do đợt triều cường này quá cao nên nước đã tràn qua bờ bao - Ảnh: M.T

Theo ông Võ Văn Út - chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, nguyên nhân của vụ việc là do nước tràn qua đê bao chứ không phải vỡ đê. 

Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng để gia cố đoạn đê bao bị tràn, tìm cách thoát nước ra khỏi cồn để bảo đảm tình mạng và tài sản cho người dân.

Vẫn theo ông Út, ước tính có khoảng gần 40 hộ dân trên cồn bị ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản vẫn chưa thể thống kê.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên