14/12/2025 17:25 GMT+7

Triệt phá tụ điểm đá gà giữa trưa, nhiều con bạc chạy tán loạn

Khoảng 11h ngày 14-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Bình Đức triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc tại khu vực tổ 3, khóm Bình Hòa 2, phường Bình Đức, liên quan đến 8 con bạc.

Triệt phá tụ điểm đá gà giữa trưa, nhiều con bạc chạy tán loạn - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang bất ngờ ập vào sòng đá gà giữa trưa và bắt được 8 con bạc đang tháo chạy tán loạn - Ảnh: TIẾN VĂN

Vào thời gian trên, trong lúc các con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống trước nhà ông Trần Văn Hỷ (61 tuổi), các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang và Công an phường Bình Đức bất ngờ ập vào.

Lúc này, phát hiện lực lượng cảnh sát nên nhiều người lợi dụng địa hình phức tạp bỏ chạy tán loạn giữa trưa. Lực lượng cảnh sát đã kịp thời chốt chặn bắt giữ 8 nghi phạm liên quan.

Tang vật thu giữ tại hiện trường và trên người các nghi phạm tham gia đá gà gồm: 5 con gà trống, 10 cuộn băng keo, 6 điện thoại di động, trên 11 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc của con bạc.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Bình Đức tiếp tục điều tra, xác minh hành vi vi phạm của các nghi phạm liên quan nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.

Triệt phá tụ điểm đá gà giữa trưa, nhiều con bạc chạy tán loạn - Ảnh 4.Xét xử Nguyễn Ngọc Thuận và 42 đàn em trong vụ sòng gà lớn nhất tại An Giang

TTO - Ngày 15-3, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án “tổ chức đánh bạc”, “gá bạc” và “đánh bạc” với bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận (Út Gà, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) và 42 bị cáo khác là “đàn em” của Thuận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất