Triển lãm diễn ra từ ngày 19 đến 25-11 tại Bảo tàng Mỹ thuật VN (Hà Nội) do các em học sinh khiếm thị Trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội thực hiện.
![]() |
Học viên Ngôi nhà nghệ thuật say mê sáng tác tại xưởng gốm Cậy, Hải Dương - Ảnh: Hoàng Điệp |
Sau năm năm hoạt động, với một hành trang đầy đặn, 25 tác giả mang đến triển lãm hơn 200 tác phẩm điêu khắc gốm lớn và nhỏ cùng với tranh vẽ do các em thực hiện tại Art-house và các làng gốm cổ truyền: Bát Tràng (Hà Nội), Cậy (Hải Dương), Ngòi (Bắc Giang)...
“Nhưng quan trọng hơn cả là các em mang đến triển lãm một trái tim yêu nghệ thuật, dùng đôi tay của mình thay mắt để lần tìm thế giới” - họa sĩ Đào Ngọc Huỳnh, giáo viên giảng dạy về mỹ thuật cho Art-house, tâm sự.
Triển lãm chứng minh rằng nếu được trao cơ hội, ngay cả những người khuyết tật thiệt thòi nhất cũng có thể là những người xây dựng cộng đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận