Phóng to |
|
Lều triển lãm trên sông băng - Ảnh: Hoài Nam |
Cách đây một tháng, Tổ chức ICIMOD đã giao cho anh Sherap Sherpa chịu trách nhiệm quản lý phòng ảnh, tìm vị trí tốt nhất ở EBC - căn cứ nơi các đoàn leo núi tập trung dựng trại chuẩn bị cho hành trình chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest - 8.850m. EBC là khu đất nằm trên vùng bình nguyên băng giá Khumbu (Khumbu Glacier), hay gọi cách khác là EBC như một dòng sông băng. Dưới lớp đá mỏng là từng khối băng khổng lồ có từ hàng triệu năm qua.
"Lều triển lãm" trên sông băng
Mùa leo núi năm nay, đường đến Everest từ Tây Tạng đóng cửa nên hơn 40 đoàn leo núi khắp thế giới đều tập trung về EBC của Nepal. Sherap Sherpa cho biết anh và người đồng hương của mình đã rất khó khăn để tìm một vị trí trung tâm dựng lều làm phòng trưng bày, khi gần 1.000 túp lều đang được dựng lên tại đây. Khó hơn nữa là anh phải chọn vị trí nào ít băng và không đọng nước để các tấm ảnh không bị ẩm. Sherap kể: "Tôi đã mất gần một tuần để san lấp những mảng lồi lõm của đá và băng để dựng lều làm phòng triển lãm hay chính xác hơn là lều triển lãm".
Căn lều xanh rộng chừng 24m2 dựng trên một tảng băng lớn cùng diện tích, xung quanh lều là những khối đá dựng đứng. Cách lều chừng 200m là thác băng Khumbu (Khumbu Icefall) khổng lồ - nơi các nhà leo núi coi là nguy hiểm nhất trong hành trình chinh phục Everest. 2/3 diện tích lều dùng để treo ảnh, 1/3 diện tích còn lại Sherap đặt một lò nướng để làm bánh ngọt bán cho du khách ghé tham quan triển lãm.
Nếu du khách đang ở thủ đô Kathmandu, muốn đến lều triển lãm phải mất hơn tám ngày đi bộ qua hơn 60km đường đèo, vượt suối, chịu cái lạnh từ -10 đến -25 độ. Nằm ở vị trí khó khăn, hiểm trở nhưng lều triển lãm lúc nào cũng có khách thưởng lãm, bởi bây giờ đang là mùa đẹp nhất để chinh phục đỉnh Everest nên EBC những ngày này người đông như hội.
Lời cảnh báo của Everest
Phóng to |
|
Du khách tại lều triển lãm - Ảnh: H.Nam |
Chăm chú xem bức ảnh 50 năm sau của sông băng Khumbu, nhà leo núi Laura Mallory đến từ Canada hồ hởi: "Xem triển lãm ảnh về Everest ngay tại EBC khiến tôi và rất nhiều nhà leo núi đang dựng trại tại đây
chờ ngày chinh phục đỉnh Everest thật sự ngạc nhiên và thích thú. Ở nơi thiên nhiên khắc nghiệt như EBC, thấy sự thay đổi nơi mình đang đứng sau 50 năm, mới thấy sự hùng vĩ của thiên nhiên Everest. Nhưng sự thay đổi ấy, do tác động của môi trường, con người khiến Everest sẽ là hiểm họa ra sao cũng khiến chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều".
Qua 12 tác phẩm, các du khách ngỡ ngàng khi nhận thấy những thay đổi ở Everest trong 50 năm qua rất rõ ràng. Lớp băng tuyết vĩnh cửu ở Everest ngày càng mỏng, diện tích ngày càng thu hẹp, hồ nước xuất hiện nhiều, thể tích các lòng hồ liên tục gia tăng. Đó là nguyên nhân gây ra nhiều cơn lũ quét kinh hoàng trên dãy Himalaya.
Sự so sánh được thể hiện cụ thể từ các tấm ảnh đen trắng chụp vùng Khumbu những năm 1955, 1956 của hai nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên chụp ảnh về Everest là Fritz Muller (Thụy Sĩ) và E. Schneider (Áo), và các tác phẩm của nhà nhiếp ảnh Alton Byers chụp năm 2007. Alton đã ghi lại hình ảnh của vùng Khumbu 50 năm sau ngay đúng góc chụp của hai đàn anh.
Dự kiến, cuộc triển lãm vẫn tiếp tục tại EBC đến hết mùa leo núi (hết tháng năm), sau đó triển lãm sẽ chuyển đến các nước châu Âu, những nước thuộc dãy Himalaya và kết thúc vào tháng 12-2008 tại Kathmandu. Nhưng theo nhiều du khách, không dễ có một ấn tượng mạnh về ảnh Everest như trong "lều triển lãm trên sông băng" này.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận