Trên đất ta là của ta

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đêm khuya thanh vắng, Tèo ngồi vò đầu bứt tóc, nghiến răng ken két... Sự bức xúc của Tèo khiến Bụt phải nóng lòng hiện ra và hỏi: Cái gì khiến con không ngủ được vậy?

Trung Quốc tuyên bố giàn khoan hoạt động 3 tháng ở biển Đông

Tèo nói với vẻ uất ức: - Bụt xem, biển của nước con, vậy mà hàng xóm đem cái giàn khoan bự tổ bố ngang nhiên cắm vào...

- Thế đã nói những lời phải trái với họ chưa?

- Bụt hỏi.

Tèo tâm sự: - Nói cả ngàn, cả vạn lần rồi Bụt ơi. Thậm chí cả làng trên xóm dưới cùng xúm lại bảo rằng hành động mang giàn khoan đi cắm xứ người như thế là không được, nhưng kết quả là đàn gảy tai trâu! Đã đuổi rồi mà nó vẫn không đi.

Bụt lên tiếng: - Hãy ráng tìm cách gì khác đi...

Tèo bảo: - Thì đấy, con cũng muốn tìm cách gì cho êm thấm, nhưng nghĩ mãi không ra. Hay Bụt nghĩ giùm xem có cách gì hay không?

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Bụt nói như reo: - Ta nghĩ ra rồi. Nói nó không nghe, đuổi nó không đi, vậy thì ta hãy đổi chiến thuật, xem rằng cái gì trên đất của ta đương nhiên là của ta.

Tèo: - Là sao hả Bụt?

Bụt: - Ta chỉ cho nhà ngươi nhé, hãy làm một hệ thống cáp treo từ trong đất liền ra đến cái giàn khoan khủng, và tổ chức du lịch, tham quan cho cả thế giới. Như vậy, các ngươi vừa có một hệ thống cáp treo dài nhất thế giới, vừa quốc hữu hóa cái giàn khoan hàng xóm. Sướng chưa?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất