- Ông nói hay như sách.
- ...Bất cứ công việc nào, vị trí nào mà vào tay các bạn trẻ đều ngon lành, độc đáo, luôn tươi mới...
- Ông tự tin quá!
- ...Chính vì vậy, chỗ nào cũng đặt ra yêu cầu trẻ hóa; trẻ hóa một cách quyết liệt. Bóng đá cũng trẻ hóa, giáo dục cũng trẻ hóa...
- Xin lỗi, bóng đá trẻ hóa thì hiểu rồi. Nhưng giáo dục mà cũng trẻ hóa là sao? Trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý hay giáo viên?
- Không. Trẻ hóa đội ngũ học sinh học nội trú. Trước đây là nội trú cho học sinh bậc trung học phổ thông. Sau khi thành công đã tiến lên phát triển việc học nội trú cho học sinh bậc phổ thông cơ sở, và bây giờ đã đạt đến mức cao là nội trú cho cấp tiểu học...
- Thế thì vấn đề trẻ hóa nội trú đã hoàn tất?
- Chưa, làm sao hoàn tất được. Cuộc sống là luôn luôn tiến lên phía trước mà. Sắp tới việc trẻ hóa nội trú sẽ đạt tới mức cấp mầm non.
- Rồi đến mầm non là kết thúc...
- Không, con trẻ còn trong bụng mẹ là cho nội trú luôn. Phải trẻ hóa quyết liệt như thế mới đạt hiệu quả cao được.
-!!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận