![]() |
Ở góc căn nhà tường đất chị Vàng Thị Giá (29 tuổi) cùng ba đứa con nhỏ vẫn co ro sưởi lửa. Chị Giá bảo lúc chồng còn sống đi làm thuê được nên còn có tiền sắm sửa nhà cửa rồi mua quần áo cho các con. Những ngày tuyết tan mấy đứa nhỏ chỉ có một áo đồng phục của nhà trường cứ mặc đi mặc lại mà không dám thay |
Có mặt tại những bản làng bị mưa tuyết bao phủ. Chứng kiến cảnh những con trâu, bò bị chết cùng hoa màu của người dân vùng cao bị tàn phá. Em thơ vẫn bất chấp mưa buốt phụ giúp gia đình khiến mặt, mũi, chân tay bầm tím bởi lạnh trong mỗi ai không khỏi xót xa, xúc động.
Có nhiều gia đình ở những bản nằm sâu trong dãy núi đá thuộc huyện Đồng Văn (Hà Giang) cơ cực đến mức không mua nỗi cho con mình chiếc áo ấm chống rét. Tuyết tan cũng đồng nghĩa với cái lạnh càng trở nên tê tái. Về đêm nhiệt độ vẫn luôn âm độ.
![]() |
Bé Mỷ 10 tuổi ở thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang đưa hai em nhỏ theo cùng lên ruộng gùi củ cải bị mưa tuyết |
![]() |
Nhiệt độ về chiều ở bản Mao Só Thủng chỉ khoảng 1 độ C nhưng trẻ nhỏ vẫn chỉ có một chiếc áo đồng phục của nhà trường để chống lạnh |
![]() |
Mẹ ở nhà trông em, bố đi kiếm thêm củi về đốt cho cả nhà sưởi. Bất chấp thời tiết buốt lạnh bé Dính (9 tuổi, bản Mao Só Thủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn) vẫn lên nương gùi rau và củ cải còn sót lại sau tuyết |
![]() |
Nhà anh Có (bản Mao Só Lủng) thuộc dạng khá giả nhất bản bởi kín gió hàng ngày cũng tiếp rất nhiều trẻ nhỏ đến đây sưởi ấm |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận