Khởi tố kẻ dùng điếu cày đánh chết con đẻ
Chúng ta phải làm gì để cái chết của bé Đỗ Doãn Lộc (Bắc Ninh) là cuối cùng? Để không còn đứa trẻ nào bị người cha có tiền án tiền sự của mình đánh đến chết như câu chuyện thương tâm của bé Lộc xôn xao dư luận gần đây? Trước đó dư luận cũng đã rất phẫn nộ trước cái chết của bé Hà ở Đắk Lắk, bé phải từ giã cuộc đời này chỉ vì người cha trong lúc nóng giận do mất 20kg tiêu đã đánh đập em tàn nhẫn...
Rõ ràng, nhiều người vẫn cho rằng việc cha mẹ đánh con vốn dĩ không phải là một tội ác mà chỉ là sự dạy dỗ. Nhưng các trường hợp nêu trên, không còn là “thương cho roi cho vọt” nữa rồi! Một điều đau lòng hơn là trong các câu chuyện thương tâm, tuy vẫn thấy bóng dáng của chính quyền địa phương, của bà con chòm xóm can ngăn, nhưng cũng chỉ dừng đến như thế. Để rồi các em lại tiếp tục bị chính người sinh thành giáng xuống bao trận đòn roi, từ ngày này sang ngày khác, cho đến chết. Và không chỉ các bé được nêu ra ở đây, chúng ta vẫn mơ hồ lo sợ rằng còn rất nhiều trẻ em cũng lâm vào những hoàn cảnh tương tự. Chỉ khi các bé chết hoặc bị thương tích nghiêm trọng, sự việc mới được đưa ra công luận.
Hầu hết đứa trẻ nào cũng mong muốn được sống với cha mẹ. Nhưng hơn thế nữa, điều các em cần là được sống, được tôn trọng và được chăm sóc bởi những người thương yêu mình. Thông thường, cha mẹ luôn cố gắng mang đến cho con cái những điều tốt đẹp nhất, nhưng không phải mọi trẻ em đều có may mắn đó. Vậy ai sẽ giúp những đứa trẻ không có sự may - mắn - giản - đơn - ấy được sống hạnh phúc?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận