TTO - Trật tự trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 10 (chiều 10-4) vẫn được giữ nguyên ở nhóm dẫn đầu (SLNA đầu bảng, Đà Nẵng nhì bảng). Nhưng ở cuối bảng, Hà Nội ACB nhường vị trí này cho Đồng Tâm Long An khi thắng đội này 3-1.
Cuộc chiến giữa hai đại gia đang chìm sâu nơi đáy bảng tổng sắp là Hà Nội ACB và Đồng Tâm Long An diễn ra khá căng thẳng với những màn va chạm cứng rắn chen lễn sự tiểu xảo của cả đôi bên.
Đây là trận thứ tư liên tiếp, HLV McMenemy không giành được chiến thắng cùng Đồng Tâm Long An. Sự kiên nhẫn của giới chuyên môn hình như đã đi quá lằn ranh chịu đựng khi đa số cho rằng ông thầy người Anh này chưa rõ thực tài.
Cả ba bàn thua của Đồng Tâm Long An trong trận này đều cùng một tác giả- tiền đạo Lucas bên phía Hà Nội ACB.
Thi đấu không quá xuất sắc như khi đá cho Hải Phòng, nhưng tiền vệ Leandro cũng kịp góp công lớn giúp cho Bình Dương có được một điểm quý giá trên sân Lạch Tray (hòa 2-2 với Hải Phòng). Ấn tượng mà tiền vệ tài hoa này để lại nơi người hâm mộ đất Cảng là pha làm bàn từ một cú sút hiểm hóc ngoài 30m vào đầu hiệp nhì.
Hai lần bị Tiago (Hải Phòng) dẫn điểm thì cả hai lần, Bình Dương đều bắt kịp, ngoài pha làm bàn của Leandro, vào cuối trận tiền vệ Vũ Phong đã sút phạt trực tiếp thành công, chia đôi điểm cùng đội chủ nhà.
Lần đầu tiên trong hai năm trở lại đây, Đồng Tháp phải rượt đuổi trối chết ngay trên sân nhà Cao Lãnh mới tránh được trận thua trông thấy - Văn Hoàn mở tỉ số cho Khánh Hòa, Hammed gỡ hòa 1-1, Agostino đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-1, Samson gỡ hòa 2-2 cho Đồng Tháp.
Trận hòa này khiến Đồng Tháp tuột xuống vị trí thứ ba bảng tổng sắp. Trận đấu có một chục thẻ vàng được trọng tài Phùng Đình Dũng rút ra, trong đó đội khách Khánh Hòa nhận 7 thẻ.
Đà Nẵng tiếp tục thể hiện được sức mạnhkhi quay về sân nhà Chi Lăng. Trước đối thủ khó chơi là Hòa Phát, đội bóng sông Hàn đã ấn định chiến thắng chung cuộc chỉ sau lúc bóng lăn được chục phút.
Đầu tiên là cú sút cực mạnh của Merlo khiến TM Đức Cường để bóng bật ra tạo cơ hội cho Nicolas mở tỉ số 1-0. Đúng một phút sau, Merlo bất ngờ vuốt bóng từ ngoài vòng cấm địa làm bó tay TM Đức Cường lần thứ nhì, ấn định chiến thắng 2-0 cho Đà Nẵng.
Trở lại sân Chi Lăng trong màu áo Hòa Phát, hai công thần của bóng đá Đà Nẵng là thủ môn Đức Cường và tiền vệ Thanh Phúc (vô địch V-League và Cúp quốc gia năm 2009) chỉ còn là cái bóng mờ của chính họ.
Lối chơi phản công bằng bóng dài vượt tuyến của Thanh Hóa khá lợi hại bởi khả năng kiểm soát bóng khéo léo và phối hợp ăn ý của Đình Tùng, Omar và Sunday. Phút 63, Sunday tỉa bóng ra cánh trái cho Đình Tùng cứa lòng đưa bóng vào góc xa hiểm hóc, giúp Thanh Hóa dẫn trước 2-1.
Tám phút cuối trận, sân Pleiku như võ òa ra sau pha đan bóng đẹp giữa Evaldo và Hoàng Thiên để Evaldo đi bóng qua TM Mạnh Dũng, dứt điểm vào cầu môn trống, giúp Hoàng Anh Gia Lai lội ngược dòng thành công với tỉ số 2-2.
Với cú đúp bàn thắng ở vòng 10, Evadlo cùng sánh vai Samson dẫn đầu giải Vua phá lưới với 10 bàn thắng, nhưng cũng phải kể đến Merlo đang vươn lên với 9 bàn.
Hoàng Anh Gia Lai lội ngược dòng
Dẫn trước Thanh Hóa 1-0 (Evaldo ghi bàn từ chấm phạt đền vào phút 30) cùng một thế trận lấn lướt hoàn toàn, ít ai ngờ được rằng Hoàng Anh Gia Lai phải hết sức vất vả mới kịp có được một điểm trước lúc tan trận.
HLV Lê Thụy Hải cùng các học trò phản ứng quyết liệt trọng tài Nguyễn Văn Quyết khi Thanh Hóa bị thổi phạt đền. Đó là quyết định hoàn toàn chính xác của trọng tài Quyết khi trung vệ Anh Tuấn đá vào chân trụ Evaldo khá kín khiến chân sút này ngã sóng soài trong vòng cấm địa. Pha chơi bóng tiểu xảo của trung vệ Thanh Hóa không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của trọng tài.
Vài giây trước lúc nghỉ giải lao, toàn bộ hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai dứng bất động để cho Sunday ung dung hạ gục thủ môn Tuấn Mạnh, gỡ hòa 1-1. Chơi chuyên nghiệp đã tròn chục năm, nhưng cầu thủ đội bóng phố núi xử sự như các cầu thủ phong trào khi đứng yên tại chỗ ra ký hiệu Sunday bị việt vị. Bẫy việt vị bất thành khiến chủ nhà nhận bàn thua đích đáng.
Kết quả các trận đấu vòng 10: Đà Nẵng- Hòa Phát 2-0, SLNA- Ninh Bình 1-0,T&T- Navibank Sài Gòn 4-0, Hải Phòng- Bình Dương 2-2, Đồng Tháp- K Khánh Hòa 2-2, Hà Nội ACB- Đồng Tâm Long An 3-1, Hoàng Anh Gia Lai- Thanh Hóa 2-2.
Bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu: 1- SLNA 23 điểm, 2- Đà Nẵng 20 điểm, 3- TĐCS Đồng Tháp 18 điểm, 4- T&T 17 điểm, 5- Khánh Hòa 17 điểm, 6- Hoàng Anh Gia Lai 14 điểm, 7- Bình Dương 13 điểm, 8- Hải Phòng 12 điểm, 9- Navibank Sài Gòn 12 điểm, 10- Thanh Hóa 12 điểm, 11- Ninh Bình 12 điểm, 12- Hòa Phát 11 điểm, 13- Hà Nội ACB 7 điểm, 14- Đồng Tâm Long An 6 điểm.
SĨ HUYÊN tổng hợp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận