Trao kết quả giám định ADN cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Ngày 25-4, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trao kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến và liệt sĩ Hoàng Đức Choóng.

liệt sĩ - Ảnh 1.

Trung tướng Lê Văn Hân - chủ tịch danh dự Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và trung tướng Trần Tấn Hùng - phó chủ tịch hội - trao kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ - Ảnh: THÀNH CÔNG

Theo trung tướng Trần Tấn Hùng - phó chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, hội đã phối hợp với Viện Pháp y quân đội, Viện Pháp y quốc gia, Cục Người có công trong giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

Trong dịp cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có thân nhân hai gia đình liệt sĩ được nhận kết quả giám định ADN.

Các gia đình này sẽ được hội hỗ trợ làm thủ tục hưởng các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với liệt sĩ. Về chi phí giám định ADN, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ 100%.

"Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự mất mát và nỗi đau vẫn âm ỉ trong mỗi gia đình Việt Nam, nhất là các gia đình có con em, vợ chồng, cha mẹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các cơ quan chức năng đã góp phần nào đó xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại. Còn mất mát của các gia đình là to lớn và không gì bù đắp được", trung tướng Trần Tấn Hùng bày tỏ.

Trong hai liệt sĩ có ông Hoàng Đức Choóng, sinh năm 1938, quê Chí Thảo, Quảng Hòa, Cao Bằng, hy sinh năm 1971. Vợ liệt sĩ Choóng là bà Trương Thị Vằn, dân tộc Nùng.

Thay mặt gia đình, chị Hoàng Thị Nga - cháu gái liệt sĩ Hoàng Đức Choóng - bày tỏ khi nhận được thông báo giám định ADN, gia đình bất ngờ, vui mừng xen lẫn bồi hồi khi thỏa ước nguyện tìm được bác sau 54 năm hy sinh.

Chị cho biết bác dâu đã 94 tuổi nên có nguyện vọng đưa chồng về quê nhà, về với con cháu. "Bác có 4 người con thì hai anh mất, một chị bị chất độc da cam nên gia đình đều mong đưa được bác về quê càng sớm càng tốt", chị chia sẻ.

Trường hợp thứ hai cũng mang đến niềm vui đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ, đó là liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến, sinh năm 1945, quê An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội, hy sinh năm 1972 tại Quảng Nam.

Việc xác định liệt sĩ Chiến gặp khó khăn do thông tin không trùng khớp giữa tên ghi trên bia mộ và hồ sơ gốc. Cụ thể, mộ ghi là Nguyễn Anh Chiến trong khi tên trong hồ sơ và khai sinh là Nguyễn Xuân Chiến. Sau đó, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam kết nối với các đơn vị liên quan, làm thủ tục giám định ADN tại Viện Pháp y quốc gia.

Cuối cùng, gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến đã tìm được chính xác người thân và đang làm thủ tục đưa hài cốt anh về nghĩa trang liệt sĩ tại quê nhà.

Nửa thế kỷ sau ngày thống nhất đất nước, người lính trở về với gia đình - Ảnh 2.Mẹ liệt sĩ 106 tuổi vẫn minh mẫn, vui tươi bên đàn cháu chắt

Ở tuổi 106, có 20 người cháu, 4 chắt, cụ bà V.T.S. (Tuyên Quang) vẫn minh mẫn, vui tươi. Đáng khâm phục hơn, người mẹ liệt sĩ vừa trải qua hai lần phẫu thuật khớp trong thời gian ngắn, điều mà rất ít người trên 100 tuổi có thể chịu được.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên