04/11/2017 04:33 GMT+7

Tranh thủ kiếm sống ở cảng Phan Rang trước giờ bão đổ bộ

MAI VINH - SƠN LÂM
MAI VINH - SƠN LÂM

TTO - Cảng cá Đông Hải, cảng cá đầu mối lớn nhất TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận vẫn tấp nập cảnh buôn bán, nhịp sống không khác ngày thường trước giờ bão số 12 đổ bộ.

Tranh thủ kiếm sống ở cảng Phan Rang trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 1.

Người dân cho biết dù gió, bão nhưng hoạt động chợ cá vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày - Ảnh: NAM TRẦN

Vào lúc 4 giờ 30 phút, tâm bão cách đất liền khoảng 70km.Trong lúc gió lớn đã bắt đầu gây thiệt hại nặng ở Tuy Hòa (Phú Yên) và Khánh Hoà thì tại Phan Rang (Ninh Thuận) chỉ có mưa nhỏ và gió nhẹ, thỉnh thoảng có những trận gió lớn quật tương đối mạnh.

Điều khác duy nhất là tàu thuyền của ngư dân buộc phải neo trước cảng thật kỹ và không cho người ở lại. Ban quản lý chợ cho hay, cảng cá vẫn hoạt động để cung cấp cá cho tiểu thương mang đi chợ lẻ. Dù tàu mấy ngày qua không còn ra khơi nhưng lượng cá dự trữ vẫn còn.

Bà Trần Hoàng Mỹ (tiểu thương chợ cá Đông Hải) thoăn thoắt tiếp thùng cá từ một thanh niên rồi chất lên xe cho một người bán cá chở đi. Bà chia sẻ: "Nghe tin bão, sáng nay không tính ra chợ nhưng thấy trời êm nên đánh bạo đi làm. Gần nhà nên có gì thì quay về". 

Bà Mỹ nói giọng cầu khẩn: "Mong sao trờit hương, tàu thuyền của gia đình đã neo cột cẩn thận nhưng sức trời sao mình chống nổi. Ổng thổi một cái thôi là nghèo đói ngay".

Tại cảng cá này, không chỉ buôn bán hải sản mà các hoạt động khác như sơ chế, cấp đông, rã lạnh hải sản vẫn diễn ra bình thường. Bà Nguyễn CảnhHồng (39 tuổi, tiểu thương chợ cá Đông Hải) cho biết: "Các tàu về trước bão bắt buộc phải neo đậu cố định và không có người canh giữ nên hải sản lưu giữ trên kho của tàu phải chuyển toàn bộ xuống đất liền.

Bởi vậy, phải sơ chế thiệt nhanh để còn bảo quản. Cá đưa từ tàu xuống đã mất lạnh một lần, nếu không xử lý nhanh thì hư hỏng hết". Bà Hồng nói: "Sáng sớm, ai nấy điều khấn nguyện bình an. Nghe bão sợ lắm, thấy trời yên trước bão càng sợ. Ra chợ vì không nỡ bỏ một buổi chợ, chứ lo nơm nớp".

Theo BCH phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ Ninh Thuận,hiện có 3.605 hộ/19.409 người đang được theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng di dời khẩncấp khi cần thiết.

Trước đó, tổng số hộ dân của các xã, phường tại Ninh Thuậnđã di dời xong là 2.511 hộ/10.185 người.

Cảnh tấp nập buôn bán tại cảng cá Đông Hải trước giờ bão vào - Video: SƠN LÂM

Tranh thủ kiếm sống ở cảng Phan Rang trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 4.

Hai người phụ nữ vội vã khuân cá tại cảng - Ảnh: NAM TRẦN

Tranh thủ kiếm sống ở cảng Phan Rang trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 5.

Hơn 4g, tại cảng Đông Hải bắt đầu xuất hiện mưa và gió bắt đầu giật - Ảnh: NAM TRẦN

Tranh thủ kiếm sống ở cảng Phan Rang trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 6.

Một số người tranh thủ sắp xếp đồ đạc chuẩn bị khi xe cá tới có thể đóng mang đi - Ảnh: NAM TRẦN

Tranh thủ kiếm sống ở cảng Phan Rang trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 7.

Hoạt động mua bán diễn ra khá nhộn nhịp - Ảnh: NAM TRẦN

Tranh thủ kiếm sống ở cảng Phan Rang trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 8.

Những người đàn ông đưa những thùng cá đông lạnh từ ô tô xuống cảng - Ảnh: NAM TRẦN

Tranh thủ kiếm sống ở cảng Phan Rang trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 9.

Dẫu hoạt động tấp nập có vẻ bình thường nhưng dường như sự căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt những người đang buôn bán nơi đây. Chỉ một cơn gió quật, hay chút mưa nặng hạt cũng khiến không gian trở nên nặng nề, bất an - Ảnh: NAM TRẦN

Tranh thủ kiếm sống ở cảng Phan Rang trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 10.

Hai vợ chồng ông Hiền có mặt từ sớm để kịp thu mua cá tại cảng đem đi bán - Ảnh: NAM TRẦN

Tranh thủ kiếm sống ở cảng Phan Rang trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 11.

Một người phụ nữ đẩy vội chiếc xe trong lúc trời mưa - Ảnh: NAM TRẦN

Tranh thủ kiếm sống ở cảng Phan Rang trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 12.

Bà Võ Thị Kim Thoa, 47 tuổi, ngồi co ro trong chiếc áo mưa tại cảng cá trong lúc chờ đợi để nhận công việc phân, cắt mổ cá - Ảnh: NAM TRẦN

MAI VINH - SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên