Tránh ngay cho lành

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tui không biết ông anh, bà chị nào đã đặt ra cái tên rất hay: “xe vua”. Sáng kiến này rất đáng được thưởng một tô bún bò kèm ly cà phê đá!

“Xe vua”: Dân nói có, cơ quan chức năng nói khôngQuyền lực ngầm của “xe vua”Hầu như địa phương nào cũng có đoàn “xe vua”

- Đồng ý! Không gì chính xác hơn, hình tượng hơn để gọi mấy cái xe chạy rất ẩu, vi phạm đủ luật lệ mà không thấy bị phạt. Chỉ có như “vua” mới dám chạy trên pháp luật! Mà cũng vì như “vua” nên đâu có ngán ai!

- Sự sáng tạo trong cách nói của bà con ta thiệt vô tận. Xe “hổ vồ” - một cái tên mới cho những chiếc “xe vua”. “Hổ vồ” từ tên “Howo” - loại xe đang cày nát những con đường miền Trung, cũng là cách nói rất hình ảnh về sự ngang ngược, càn quấy trong giao thông (bà con đi đường thấy “hổ vồ” phải tránh xa) và tính chất “vua” (hổ được gọi là chúa sơn lâm mà).

- Tui đề nghị trong danh sách khen thưởng có thêm sáng kiến “xe bùa”. Xe có “bùa” nên cũng đâu xem luật lệ giao thông ra gì!

- Và khi các bác “xe vua”, “xe hổ vồ”, “xe bùa” cùng nhau hát bài “con đường là đường của ta”, tỉnh bơ chạy quá tải, chạy bất chấp... thì bà con ta đành ngậm ngùi với “xe mồ côi” của mình. Mồ côi tội lắm ai ơi, nên thôi nằm nhà, còn nếu phải ra đường thấy các bác ấy từ xa thì nên mau chân tránh ngay cho nó lành!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất